- Đến giờ chuyện nào làm anh thấy hụt hẫng nhất?
- Được mọi người quan tâm quá nhiều ở bề nổi nên không khéo léo, bề nổi sẽ phản lại mình. Chuyện hụt hẫng tôi gặp nhiều lắm, vì chuyện đó mà bỏ nghề thì phụ niềm đam mê của mình, phụ trời cho mình một chất giọng và phụ những ai đã dành sự thương yêu cho tiếng hát của mình... Tôi không nỡ phụ ai.
![]() |
Ca sĩ Quang Dũng. |
- Là một ca sĩ không được đào tạo chuyên nghiệp, anh thấy mình thiếu điều gì?
- Cho đến lúc này, tôi chưa qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp. Nhưng tôi được người thầy luyện tập như với người trong gia đình. Ở Quy Nhơn, tôi vừa hát vừa đi học được 2 năm thì vào Sài Gòn và tôi tìm đến cô Măng Thị Hội, rồi học cô Mỹ An. Quan trọng là số mệnh đã được trời phú cho chất giọng, cộng thêm sự tinh tế lựa chọn dòng nhạc và yếu tố may mắn. Những điều thiếu sót thì thời gian giúp hoàn thiện hơn.
- Anh tìm thấy điều gì ở nhạc Trịnh?
- Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho tôi nhiều bài học về cuộc đời. Tôi mê nhạc Trịnh từ ngày còn nhỏ xíu. Tôi dường như thuộc tất cả bài hát của ông. Tôi thích một cách vô thức. Lớn hơn một chút, từ nhạc Trịnh tôi hiểu, thẩm thấu những dòng nhạc khác. May mắn hơn là tôi được Trịnh Công Sơn chỉ bảo, dìu dắt. Từ tính cách đến con người của ông, tôi thần tượng vô cùng.
- Chắc chắn anh nhận không ít sự ganh ghét, đố kỵ. Anh đối diện với điều đó như thế nào?
- Khi đối diện với những điều như vậy, tôi có cảm giác chua xót lắm. Nhưng cuộc đời, không ai giống ai, những điều người ta nghĩ không tốt về mình là bài học lớn, cho mình biết thế nào là xử thế trong cuộc sống. Tôi tập cho mình thói quen bỏ qua những chuyện như vậy. Và tôi bỏ qua được nhưng tôi không thể nào quen, chai lì...
- Anh nghĩ sẽ làm thế nào để phong cách của mình đến gần nhiều lớp khán giả hơn?
- Nếu thay đổi phong cách là không tôn trọng khán giả. Tôi đứng được ngày hôm nay vì có một phong cách riêng và phong cách đó được khán giả chấp nhận. Còn chuyện ca sĩ trẻ xuất hiện và sẽ vượt lên, đó là dấu hiệu mừng chứ không phải lo. Một năm trở lại đây, dòng nhạc trữ tình các thập niên trước quay lại. Nhiều ca sĩ trẻ làm sống lại dòng nhạc cũ, những tuyệt tác tưởng chừng bị lãng quên. Nhưng có điều đáng nói là nhiều người làm trẻ hoá hơi quá, không còn chất của ca khúc gốc nữa, mất đi cái hồn. Nếu thích thay đổi, theo tôi chỉ nên thay đổi ở phần hoà âm. Tạo sự mới mẻ, còn âm nhạc giữ nguyên vẫn hay hơn.
- Anh từng tâm sự, anh hát hay hơn lúc tâm trạng cô đơn. Tại sao như vậy?
- Những hình ảnh cũ đi qua trong cuộc đời tôi, tôi bắt gặp lại nó trong ca khúc khi tâm trạng mình cô đơn. Vì tôi chọn dòng nhạc trữ tình nên có lẽ cô đơn giúp tôi cảm nhiều, hát hay hơn.
- Anh thấy mẫu người phụ nữ nào hợp với mình?
- Không hẳn tôi là người quá nhẹ nhàng và trầm lặng đâu. Tôi nhận mình là người thích "quậy ngầm", thích bày trò vui, tụ họp bạn bè sau giờ làm việc căng thẳng. Mẫu người phụ nữ thích hợp với tôi chắc chắn là Á Đông, thiên về gia đình, giống mẹ, chị, em trong nhà tôi càng hay.
- Nhiều ca sĩ muốn phô danh của mình không từ bỏ cơ hội đánh bóng nào cả, kể cả việc họ làm từ thiện. Anh nghĩ sao nếu có người nói anh làm từ thiện cũng không ngoài mục đích ấy?
- Trước đây, ở Quy Nhơn, tôi từng biết Trung tâm dạy nghề cho trẻ em và người tàn tật, nhưng chưa bao giờ đến. Sau nhiều năm ở Sài Gòn về thăm quê, tôi đến thăm. Tôi nhìn thấy một em bé, gương mặt rất sáng. Khi hỏi ra mới biết họ nhặt em ở bụi mía ngoài đồng. Bé bị bỏ rơi lúc mấy ngày tuổi, bị kiến cắn mù cả mắt, nhìn cảnh này tôi không thể cầm lòng được. Tôi tự nói với mình sẽ làm một cái gì đó. Ngày 18/12 vừa qua tôi thực hiện show diễn ở phòng trà thu được hơn 50 triệu đồng, để Tết này có quà cho các bé.
- Chuyện gia đình riêng của anh trong năm tới thế nào?
- Tôi đã suy nghĩ đến điều này, nhưng duyên số thật khó mà biết trước được. Bất ngờ thì thú vị.
- Quang Dũng là người đàn ông hơi nhút nhát mà trong tình yêu người đàn ông nhút nhát khó giữ người phụ nữ bên cạnh mình. anh cảm thấy thế nào khi nghe ý kiến này?
- Ai bảo thế? Có thể lắm. Trong tình yêu, lòng tin quan trọng hơn các kiểu nhút nhát, hay bạo dạn...
- Như bộ phim đang chiếu trên tivi một cô gái muốn làm ca sĩ phải chiều lòng hết anh này đến anh khác, hy sinh cả tấm thân. Là đàn ông, anh đánh đổi điều gì?
- Vấn đền góc khuất của ca sĩ tốt xấu tuỳ bản chất của một con người. Bản thân tôi, những thứ đánh đổi không liên quan đến điều vừa kể trên.
- Anh quan niệm thế nào là người đàn ông hoàn hảo?
- Người đàn ông ngoài tính cách thì sự nghiệp rất quan trọng. Trong cuộc sống hiện đại, bình đẳng giới, không riêng đàn ông mà phụ nữ cũng cần phấn đấu.
- Chuyện giới tính của anh lan đi khắp nơi. Anh muốn thanh minh điều gì?
- Tôi chẳng thanh minh. Người ta ưa tạo sự kiện quanh những chuyện đó, thanh minh chỉ là vô ích.
- Bây giờ, anh không muốn nhắc đến Thanh Thảo nữa. Sao lại như vậy?
- Không muốn nhắc nữa, nhiều lý do không nói ra được, không muốn, bây giờ làm sao nhắc được đây.
- Tết này của anh sẽ như thế nào?
- Tôi vừa xây nhà cho ba mẹ, căn nhà mới, gương mặt rạng ngời của mẹ, tôi hạnh phúc đến rơi nước mắt. Tôi đang háo hức chờ ngày Tết về đón giao thừa với cả nhà. Năm nào cũng chạy show tối mắt, năm nay, tôi muốn dành nhiều thời gian cho mình, mỗi khoảnh khắc qua đi có bao giờ tìm lại được trong cuộc đời này.
(Theo Đàn Ông)