Tôi và vợ kết hôn được 5 năm, có một bé trai 3 tuổi. Gia đình vợ tôi thuộc kiểu truyền thống, bố mẹ sống với nhau hơn 30 năm, luôn thể hiện là cặp vợ chồng mẫu mực. Vợ tôi rất ngưỡng mộ bố, lúc nào cũng nói ông là người đàn ông tuyệt vời, yêu thương vợ con hết mực. Tôi cũng quý và tôn trọng bố vợ.
Hôm trước, tôi có cuộc hẹn với đối tác ở một quán cà phê sang trọng trong giờ hành chính. Đang ngồi đợi thì bất ngờ thấy một người đàn ông trông rất quen đi vào, đó là bố vợ tôi. Nhưng điều khiến tôi sững sờ là ông không đi một mình. Một người phụ nữ trẻ, chưa đến 40 tuổi, ăn mặc hở hang, khoác tay ông tình tứ.
Tôi không thể nhầm được bởi tôi còn nhìn thấy họ bước xuống từ xe ô tô của bố vợ. Tôi mất vài phút để định thần nhưng thái độ của hai người đó chắc chắn là ngoại tình. Bởi bố vợ tôi đã nghỉ hưu, không có lý do gì để đi với cô gái đáng tuổi con. Tôi cảm thấy tức giận, bất công thay cho vợ và mẹ vợ.
Từ đó đến nay tôi chưa dám kể cho vợ vì sợ hình tượng người bố mẫu mực trong lòng cô ấy sẽ sụp đổ. Nhưng tôi cứ nghĩ mãi nếu không nói ra chuyện này tôi cảm thấy rất áy náy, có lỗi với vợ. Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này?
Tùng
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.