- Thời điểm quay sản phẩm hài "Người ngựa - ngựa người 2" là lúc thời tiết khá nóng bức. Nó tác động đến tâm lý của anh như thế nào?
- Trời nắng nóng, có hôm lên đến 40 độC khiến tôi rất dễ mệt mỏi. Đó là chưa kể đến hệ thống đèn chiếu trực tiếp vào người, tạo cảm giác khó chịu. Sau khi quay xong, tôi bị đau cơ ở vai và phải nằm nghỉ mất một tuần. Tôi đã 50 tuổi rồi, cơ thể cũng đang dần lão hóa, nhưng may mắn là chưa phải uống viên thuốc gì. Ngày xưa tôi có thể quay mấy vòng, uốn người như tập thể thao nhưng giờ, không cẩn thận là người đi theo tư thế nhào luôn (cười). Thời tiết cũng ảnh hưởng đến tâm lý diễn xuất nhưng vì khán giả nên tôi luôn cố gắng hoàn thành.
![]() |
Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền trong "Người ngựa - ngựa người 2". |
- Anh có sợ sản phẩm sẽ giảm đi yếu tố hấp dẫn so với việc khán giả xem anh diễn trực tiếp trên sân khấu?
- Khán giả thích tôi diễn “tươi sống” hơn. Thế nhưng, làm sao tôi có thể đi đến khắp nơi, cả những vùng sâu, vùng xa để diễn được? Tôi không còn sức nữa rồi, nước ngoài có mời tôi cũng từ chối. Tôi chỉ còn cách làm đĩa thế này để đưa các tác phẩm mới của mình đến với mọi tầng lớp khán giả, dù người trẻ - người già hay người khỏe - người yếu đều có thể xem được. Dù đĩa lậu có tràn lan nhưng tôi cũng đành phải chấp nhận. Vì sự yêu mến của mọi người, tôi phải làm những gì hay nhất.
- Đã làm việc cùng nhau hơn 20 năm, khi tái hợp trong tiểu phẩm hài lần này, anh và Thanh Thanh Hiền thể hiện sự ăn ý với nhau ra sao?
- Khi làm việc với bất kỳ đạo diễn và diễn viên nào, chúng tôi đều hiểu ý nhau. Cũng giống như trong gia đình, tôi nói gì, vợ và các con cũng có thể đoán được ngay ý muốn. Quan điểm của tôi khi làm việc là cả ê kíp từ đạo diễn, diễn viên, quay phim, ánh sáng đều phải cố gắng hết mình để sáng tạo ra một tác phẩm hay cho khán giả.
Với Thanh Thanh Hiền, sau khi nhận được kịch bản, chúng tôi sắp xếp thời gian để ngồi tập cùng nhau, chọn những điệu hát để hợp với hoàn cảnh của nhân vật. Cũng có lúc chúng tôi trao đổi qua điện thoại nhằm thống nhất cách diễn. Từ trước đến nay, tôi đóng cặp với rất nhiều người như Hồng Vân, Thanh Ngoan, Thanh Thanh Hiền, Minh Vượng... Hình như tôi đóng với ai cũng hợp hay sao ấy (cười). Mỗi người hợp với một loại vai, ai cũng là nghệ sĩ tài hoa hết.
Trong đĩa hài lần Người ngựa - Ngựa người 2 phát hành vào 30/5, tôi diễn 2 tiểu phẩm Người ngựa - ngựa người 2 và Xuân Hinh thua World Cup. Thực lòng tôi chỉ muốn đóng một tiểu phẩm thôi nhưng do nhà sản xuất yêu cầu và mong muốn của khán giả nên tôi có mặt từ đầu đến cuối CD. Tuy nhiên, đóng nhiều quá cũng không tốt chút nào. Nói chung, để trình làng một tiểu phẩm là vất vả đấy. Nếu chỉ gọi là tạm xem được cũng không phải chuyện đơn giản đâu.
![]() |
Thanh Thanh Hiền đảm nhận vai cô gái bán hoa trong tiểu phẩm. |
- Tuy nhiên cặp đôi Xuân Hinh - Thanh Thanh Hiền vẫn để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng người hâm mộ. Anh nghĩ sao về điều này?
- Nhiều khi khán giả gọi điện đến nhà hỏi vợ tôi thế này: “Chị có phải Thanh Thanh Hiền, vợ anh Xuân Hinh không?”. Bà xã vì thế hay trêu tôi “Ăn cơm rồi lại ăn quà, ăn quà rồi lại về nhà ăn cơm. Dù nhai cơm như thể nhai rơm, bởi vậy nên mới phải vừa ăn cả cơm lẫn quà" (cười to). Vì thế có sức đi thì vẫn cứ đi thôi, nhưng việc nhà vẫn phải đảm bảo. Nếu mà linh tinh thì chắc bà xã tôi đấm mấy phát cho đi hẳn luôn rồi ấy chứ. Trong cuộc sống, dù công việc có bận rộn thế nào, chuyện gia đình tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ.
Sân khấu là một sàn diễn, mà gia đình cũng là một sàn diễn. Mỗi người phải đóng một vai và ai cũng phải gánh vác hết nhiệm vụ của mình. Chồng làm tốt vai trò của chồng và người vợ cũng thế. Nhà nào mà vợ đóng vai chồng - “gà mái gáy” thì điềm dở đến rồi đấy (cười).
- Trong một bài phỏng vấn anh nói lúc trẻ anh từng có mong muốn Thanh Thanh Hiền làm vợ, nhưng chính nghệ sĩ này đã lên tiếng không hề có chuyện đó. Anh nói gì trước lời phản ứng của chị ấy?
- Bài báo này nói không đúng bởi lúc đó tôi chỉ nói Thanh Thanh Hiền là một người tài hoa và tôi mê cô ấy trong nghệ thuật, từ khi nghe cô ấy hát cải lương. Còn chuyện tình cảm trai - gái ở ngoài đời thì tuyệt đối không có. Bài báo đó viết sai, chắc họ muốn giật một tít sốc. Tôi cũng không muốn nhắc lại vấn đề này bởi tôi không muốn mất thời gian đi giải thích. Hơn nữa, nó sẽ làm tổn thương đến người khác. Với riêng gia đình tôi, dù có scandal ầm ĩ đến thế nào đi chăng nữa cũng không hề hấn gì. Vợ chồng tôi đã sống với nhau bao nhiêu năm rồi nên rất hiểu nhau.
- Anh luôn vui vẻ, gần gũi với mọi người, đặc biệt là các khán giả nữ. Có bao giờ điều đó làm vợ anh ghen?
- Ít khi lắm bởi trong cả nghệ thuật và cuộc sống, tôi đều rất nghiêm túc. Nếu tôi không nghiêm túc thì chắc đến giờ sẽ chẳng còn ai yêu mến tôi nữa.
- Thường xuyên đi diễn xa như vậy, việc nuôi dạy con cái anh tính thế nào?
- Vợ tôi là người nuôi dạy con nhiều hơn. Tôi “đổ tội” cho vợ, con hư là tại mẹ chứ không phải tại mình (cười). Con trai tôi hài hước giống bố, con gái cũng có năng khiếu về nghệ thuật, tuy nhiên cả hai đều không muốn theo nghề này. Tôi chỉ mong sao, hai con học thật giỏi, các cháu thích gì vợ chồng tôi đều tôn trọng. Là bố mẹ, tôi không thể ngăn cản những ước muốn của con mà chỉ tham gia ý kiến để hướng các cháu đi đúng đường. May mắn là các con tôi khi nghe bố phân tích vấn đề thì hiểu ý ngay.
![]() |
Xuân Hinh tâm sự, anh chỉ hợp với những vai nghèo khổ, có đóng vai vua quan, khán giả cũng nghĩ rằng anh là gián điệp. |
- Khán giả luôn thấy anh vui vẻ, không biết lúc cáu giận anh sẽ thế nào?
- Tôi không bao giờ cáu giận. Đầu óc tôi như cái ngăn kéo, tất cả rác rưởi được tôi tống ra ngoài. Ít khi tôi buồn vì một chuyện nào đó khiến mất ngủ cả đêm. Cuộc sống có người yêu, người ghét, nếu cứ u uất suốt ngày thì làm sao bạn có thể yêu đời được? Gia đình tôi lúc nào cũng vui vẻ dù chỉ ăn cơm rau, cơm dưa. Lộc mỗi người, ông trời cho thế nào mình hưởng thế. Tôi làm nghệ thuật cũng chỉ biết cố gắng hết sức chứ nếu cứ mơ mộng thì đau đầu lắm.
- Sau những giờ làm việc vất vả, anh thường làm gì để giải trí?
- Từ mấy năm nay tôi vẫn duy trì thói quen đi bộ hàng ngày. Nó giống như một món ăn không thể thiếu với bản thân tôi vậy. Có hôm, 6 giờ tối tôi đi diễn nhưng vẫn tranh thủ tập thể dục vào 4 giờ chiều. Nếu không tập, chân tay tôi buồn bực thế nào ấy. Việc ăn uống với tôi lại càng đơn giản.
- Sự yêu mến của khán giả có khi nào tạo áp lực cho anh trong việc sáng tạo những tác phẩm mới?
- Người nghệ sĩ như con cá, còn nước là khán giả. Nếu được tất cả người xem yêu mến như thế thì không có gì hạnh phúc bằng. Có những năm tôi muốn nghỉ ngơi và ngừng toàn bộ công việc lại để cho khán giả nhớ. Thế nhưng họ vẫn thương, nhà sản xuất liên tục mời, vậy là tôi cứ cố. Năm vừa qua tôi định bụng sẽ không làm bất cứ sản phẩm hài nào để chăm lo cho gia đình, vậy mà cũng không được.
Sự mong chờ của khán giả vô tình tạo ra những áp lực với tôi. Có sản phẩm tôi làm rất gấp gáp, có sản phẩm lại được chuẩn bị kỹ lưỡng. Bây giờ, tôi luôn phải lên kế hoạch cho những sản phẩm tiếp theo chứ không thể làm qua loa. Trong khi đó các nhà sản xuất vẫn gửi không ít kịch bản nhưng tôi hải xem kỹ càng rồi mới tính. Tôi cũng đang dang dở dự án hát văn rồi kế hoạch đi nước ngoài biểu diễn. Năm ngoái, hơn 20 nước mời mà tôi đã hủy bỏ hết.
Tuổi tôi thì mỗi ngày một lên mà tên thì mỗi ngày một xuống. Bây giờ tôi cố gắng giữ cho cái tên mình “trụ hạng” chứ không thể lên hạng thêm được nữa. Nếu tăng lên nữa, chắc tôi như con cá thiếu oxy.
Hình ảnh của Xuân Hinh trong đĩa hài 'Người ngựa - ngựa người 2'
Lương Trần
thực hiệnẢnh: Tứ Vân