Khi nghe nhân viên nơi lưu trú thông báo bão số 13 Kalmaegi sắp đổ bộ và mực nước sông Thu Bồn dâng cao, Max và Sasha quyết định đến khu vực An Lương hỗ trợ người dân đắp bờ kè. "Người dân địa phương nói nếu nước tràn qua bờ kè, nhiều gia đình có thể mất nhà, nên chúng tôi đã lao đi ngay, không cần suy nghĩ thêm", Max kể.
Đoạn video ghi lại cảnh hai chàng trai ngoại quốc đeo găng tay, cúi người xúc cát và chuyền từng bao lên bờ kè An Lương sáng 3/11 nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội. Sau hơn một ngày, video thu hút hơn bốn triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận bày tỏ sự bất ngờ, cảm kích.
Trước đó, cả hai từng giúp người dân di chuyển những tấm gỗ từ các hiên nhà bị hư hại do nước lũ tại biển An Bàng. Đến bờ kè An Lương, Max và Sasha bất ngờ khi thấy hàng trăm người từ trẻ nhỏ, thanh thiếu niên, người già đến bộ đội cùng tham gia đắp đê. Nhiều người dân tự nguyện dùng xe cá nhân chở bao cát. "Ai cũng đang làm phần việc theo sức của mình", họ nhận xét.
Max và Sasha chuyền từng bao cát lên xe tải. Video: NVCC.
Max và Sasha phụ trách xúc cát từ đống lớn vào bao gạo, buộc chặt miệng bao, chuyền lên xe tải để đưa đi gia cố bờ. "Đây là công việc thể lực nặng nhất chúng tôi từng làm", Sasha thừa nhận. Song trong lúc làm, họ không hề nghĩ đến mệt mỏi.
Trong quá trình hỗ trợ, họ liên tục được người dân mời đồ ăn, nước uống. Nhiều lúc, cả hai phải từ chối vì ưu tiên công việc cứu trợ.
Dù mưa nặng hạt ngày 4/11, cả hai vẫn kiên trì. "Hôm qua nắng, hôm nay mưa. Nhưng điều đó không ngăn được chúng tôi. Cát vẫn cần được xúc", Max nói. Cả hai dự định tiếp tục làm cho đến khi bão Kalmaegi đổ bộ.
Với Max, khoảnh khắc đáng nhớ nhất là hình ảnh trẻ em vẫn cười và nô đùa giữa cảnh lũ lụt. "Đó là lý do chúng tôi muốn góp sức, để mọi người cảm thấy an toàn hơn và không đơn độc", anh nói.
Trên mạng xã hội, hàng nghìn bình luận gửi lời cảm ơn, gọi họ là "những người bạn Hội An". Nhưng với hai chàng trai, mọi chuyện đơn giản hơn thế: "Chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ. Thế thôi".
Ngoài việc chống lũ, Max và Sasha cảm thấy được đón nhận một cách đặc biệt ở Hội An. "Mọi người mời uống bia, rủ chơi bida, hát karaoke. Đây giống như một gia đình của chúng tôi", Max chia sẻ.
Max và Sasha được người dân đặt cho hai cái tên tiếng Việt lần lượt là Mạnh và Bảo. Hiện họ cũng học tiếng Việt để hiểu hơn về nhịp sống, văn hóa và cảm nhận "tình yêu thương" ở Việt Nam. Hình ảnh cộng đồng Hội An từ trẻ nhỏ đến người già cùng buộc từng bao cát là điều chưa từng thấy ở bất kỳ đâu họ đã từng đi qua.
Max và Sasha (áo đen) tại bờ kè An Lương. Ảnh: NVCC.
Max và Sasha là bạn thân suốt 10 năm kể từ thời trung học. Họ đã có mặt tại Việt Nam được ba tháng và dự định ở lại thêm một đến hai năm để làm việc cùng đồng nghiệp Việt Nam trong công ty của mình.
Đây không phải lần đầu Max đặt chân đến Việt Nam. Năm 16 tuổi, anh từng tham gia xây nhà ở miền Trung. Lần trở lại này, anh muốn hòa mình vào cuộc sống địa phương, bị "mê hoặc bởi vẻ đẹp, con người ấm áp và hiếu khách" của Hội An.
Max và Sasha cho biết, gia đình ở Mỹ nhớ họ nhưng tôn trọng hành trình trưởng thành này. Cả hai chỉ mang theo vài túi đồ cá nhân và thiết bị công nghệ cho công việc. "Mọi người ở đây cực kỳ tử tế và chào đón", họ nói.
Hoàng Yến