Lần đầu tổ chức show ở Hà Nội, Lâm Gia Khang kết hợp nhà điêu khắc Thái Nhật Minh, biến một căn phòng ở Hàng Trống thành nơi thưởng lãm các tác phẩm thời trang và nghệ thuật với tên gọi 'The Feminine Inscape'. Lâm Gia Khang nói: 'Khi đứng, con người sẽ tập trung hơn vào việc chiêm ngưỡng các tác phẩm, đồng thời cũng thể hiện sự trân trọng của bản thân với thành quả của người làm ra chúng'. Show diễn kéo dài chưa tới 30 phút. Nhiều khách mời bày tỏ sự thích thú khi tham dự fashion show chuyên nghiệp theo concept được các nhà mốt thế giới ưa chuộng. Tinh thần tối giản hiện hữu xuyên suốt 39 bộ trang phục trong bộ sưu tập 'La Galerie', trong đó có một số thiết kế được Lâm Gia Khang lấy cảm hứng sau một lần tình cờ bắt gặp tác phẩm của nghệ sĩ điêu khắc Thái Nhật Minh trên Instagram. Kết hợp với tượng điêu khắc, bộ sưu tập còn lấy cảm hứng từ vẻ đẹp mong manh của những cánh hoa rum. Loài hoa có nguồn gốc Nam Phi tuyệt nhiên không được in hay thêu lên trang phục, mà được khắc họa hình bóng trên đường nét của quần áo. Một số mẫu áo khoác mùa này đậm chất phi giới tính, nam nữ đều có thể mặc được. Phụ kiện cũng góp phần không nhỏ trong việc tạo nên tổng thể thanh lịch, hài hòa. Đó là khăn lụa thướt tha buông hờ trên vai, chiếc cài áo hình bông rum trang nhã, thắt lưng bản nhỏ với tinh thần tối giản. Tông trắng - đen chủ đạo được nhà mốt Việt biến hóa ấn tượng với loạt trang phục thu đông mang tính ứng dụng cao. Đi theo xu hướng thế giới, Lâm Gia Khang tuyển chọn 40 người mẫu đa dạng về lứa tuổi, cá tính, giới tính. Mỗi người mẫu chỉ trình diễn một bộ trang phục duy nhất để tập trung thể hiện đúng câu chuyện của thiết kế đó. Nhà mốt cũng không bó buộc các model theo một layout make-up, tóc mà để model là chính họ với vẻ đẹp tự nhiên, hạn chế tối đa son phấn. Nhà thiết kế Lâm Gia Khang. Khách mời đứng xem show Lâm Gia Khang Siêu mẫu Bằng Lăng diễn show Lâm Gia Khang Ảnh: Hải Nguyễn Duy Khánh