- Cuộc sống của chị bị tác động ra sao sau khi câu chuyện về nỗi buồn mất con lên sóng truyền hình và nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng?
- Tôi không chịu áp lực gì bên ngoài lẫn bên trong. Chuyện buồn xảy ra một năm trước, tôi cảm xúc mạnh trong giai đoạn ấy, còn hiện tại, tinh thần tôi ổn định hơn.
- Ông bà xưa quan niệm con cái là sợi dây gắn kết, nên không ít người lo lắng 'vợ chồng son lâu năm' sẽ khó duy trì hạnh phúc. Chị nghĩ sao về điều này?
- Vợ chồng tôi kết dính nhau ban đầu bằng tình yêu và đến hiện tại không thay đổi. Điểm hòa hợp lớn nhất giữa tôi và ông xã chính là tính cách không thích bay nhảy hay đứng núi này trông núi nọ. Cả hai chỉ cần người kia yêu thương, thủy chung và chân thành với mình. Nghĩ và sống đơn giản là phương châm của vợ chồng tôi.
- Trên hành trình hôn nhân, giai đoạn nào khiến chị mỏi mệt nhất vì áp lực tìm con?
- Con cái là duyên trời cho nên cả tôi và anh Duy đều không lấy chuyện này làm áp lực. Nhưng phải thú thật rằng, tôi đã suy sụp tinh thần khi trải qua cú sốc hư thai. Tôi tin không chỉ riêng mình, bất kỳ người phụ nữ nào khi mất đi máu mủ cũng khó lòng vượt qua. Thời gian đó, nhờ sự yêu thương của chồng, động viên từ gia đình, tôi dần bình tâm mà gượng dậy tinh thần.
Vợ chồng tôi nỗ lực tìm con nhưng cũng chuẩn bị cho mình tâm lý "tùy duyên", để không phải quá sức ép buộc bản thân thực hiện điều này.
Nhưng tôi thấy tư tưởng của một số người hơi nặng nề. Họ hỏi thăm thì ít mà phần nhiều là bình luận không mấy tốt đẹp. Tôi thường phớt lờ cho qua, không để nó ảnh hưởng tâm trạng của mình. Thời hiện đại rồi, chúng ta không nên quá đặt nặng chuyện sinh con. Vợ chồng đến với nhau bằng tình yêu, có con thì tốt, không có cũng không sao, vẫn có thể vui vẻ như bao người khác.
Hơn nữa, mình đâu biết tương lai sẽ như thế nào. Bác sĩ cũng chưa bao giờ khẳng định tôi không thể có con nên cứ bình tĩnh mà sống.
- Chị nghĩ khi nào là thời gian thích hợp để tiếp tục tìm con?
- Thời gian trước, do tính chất công việc kinh doanh online nên tôi hay livestream. Việc này tác động đến tinh thần, khiến tôi mệt đầu, không hề sung sướng, còn ảnh hưởng tới hệ thần kinh. Hiện tại, thể trạng tôi vẫn chưa ổn định, chưa sẵn sàng để tiếp tục hành trình tìm con. Vì vậy, tôi muốn dành thêm thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng và rèn luyện thể chất, chuẩn bị tốt nhất cho việc mang thai trong tương lai.
Giai đoạn này, tôi tạm ngưng nhiều hoạt động nhưng không thể bỏ hết. Tôi làm nhẹ nhàng, việc nào nặng quá thì không nhận.
Ông xã luôn dành sự quan tâm cho tôi. Anh không muốn vì vấn đề con cái mà ảnh hưởng tới sức khỏe của vợ. Anh động viên và không tạo bất cứ áp lực nào, miễn sao tôi khỏe, vui là được.
- Bên cạnh sức khỏe, vợ chồng chị chuẩn bị tài chính ra sao?
- Với người mang thai tự nhiên thì dễ hơn vì nhiều hay ít tiền vẫn có thể xoay xở được. Nhưng nếu mình chọn giải pháp can thiệp y tế, đương nhiên phải dự phòng một khoản kha khá. May mắn là trong những năm qua, vợ chồng tôi nỗ lực làm việc, tích lũy kinh tế nên hiện tại có thể yên tâm.
Nhà cửa, xe cộ, chăm lo bố mẹ đã đủ đầy, dư chút ít thì tôi trích ra làm từ thiện và đầu tư để có thêm nguồn thu nhập sau này lo cho con. Vợ chồng tôi không có thói quen xài hàng hiệu, cũng không có sở thích đặc biệt để lãng phí khoản tiền lớn.
- Sau bảy năm chung sống, điều gì giúp chị giữ hôn nhân bền chặt?
- Tôi từng rất sợ người phá gia chi tử. Gặp ông xã, thấy anh là người không ham chơi, còn trẻ nhưng biết yêu thương gia đình, luôn tôn trọng tôi.
Bản thân tôi sống thiên về cảm xúc, không có bất cứ tiêu chí nào đặt ra khi chọn bạn đời. Ban đầu mới quen, nhiều người nói với tôi rằng Thanh Duy đào hoa, tôi có lo lắng nhưng yêu lâu, lại thấy anh đàng hoàng, thật lòng.
Vợ chồng tôi cũng chưa bao giờ gặp vấn đề về người thứ ba, phải đi đánh ghen. Niềm tin giữa hai đứa rất lớn, bắt nguồn từ sự đàng hoàng của bạn đời. Nếu họ không đứng đắn thì mình cũng khó lòng ở cùng và gắn kết đến bây giờ.
Vợ chồng tôi cũng rõ ràng về chuyện tài chính. Tôi không bắt anh làm bao nhiêu tiền phải đưa mình, để anh giữ tiền của anh và có nguồn kinh tế riêng, cũng không cần anh phải lo cho vợ. Cái gì cần mua chung, góp chung, hai vợ chồng nói với nhau, rất thoải mái. Theo tôi, đó cũng là yếu tố giúp hôn nhân hạnh phúc hơn.
Vợ chồng tôi sống khá đơn giản, không đòi hỏi người kia phải làm nhiều điều cho mình. Chúng tôi cùng nghề nên cũng thấu hiểu công việc cho nhau. Với tôi, gia đình đông thành viên hay không không quan trọng vì ngoài tổ ấm nhỏ, vợ chồng tôi còn ông bà, cha mẹ hai bên và họ hàng.
- Kỷ niệm nào chị thấy xúc động nhất trong thời gian gắn bó với ông xã?
- Ngày xưa lúc mới cưới, hai đứa còn khó khăn về kinh tế, dựa vào nhau mà sống. Sau đó, tôi bị sự cố da nhiễm độc suốt một năm, ngoại hình rất xấu khiến tôi stress. Tôi nghĩ với người đẹp trai như anh Duy, chắc anh sẽ bỏ mình. Nhưng không, ông xã luôn động viên và yêu chiều vợ. Anh tiếp sức cho tôi mang "khuôn mặt xấu" đi khắp nơi, thậm chí lưu diễn.
- Điều gì chị và Thanh Duy thích được làm cùng nhau?
- Ông xã và tôi rất thích đi du lịch nên mỗi khi có thời gian, chúng tôi thường về quê nghỉ ngơi hoặc đưa người thân đi trải nghiệm. Giờ ba mẹ còn khỏe, còn sức đi chơi, để sau này muốn đi cũng không đi được. Đó là niềm vui lớn nhất của vợ chồng tôi!
Ngoài ra, anh Duy còn có sở thích đá bóng, còn tôi tập luyện thể thao, kinh doanh online. Đó là thú vui của vợ chồng tôi khi không bận rộn đóng phim.
Ngoài ra, chúng tôi cũng duy trì thói quen ăn tối cùng nhau. Khi có thời gian rảnh, tôi sẽ xuống bếp để nấu ăn, dùng bữa và tâm sự mỗi ngày.
Kha Ly tên đầy đủ là Lại Thị Kha Ly, sinh năm 1985. Diễn viên từng tham gia nhiều phim truyền hình như Hàn Mạc Tử, Sóng gió cuộc đời, Cổng mặt trời, Kiều nữ và đại gia... Ngoài diễn xuất, Kha Ly từng thu âm nhạc phim Tình yêu pha lê, Sóng gió cuộc đời, Nhà không có mẹ chồng, Nợ ân tình... Năm 2019, cô đoạt quán quân "Tình bolero".
Thanh Duy sinh năm 1986, từng là diễn viên ở sân khấu kịch Phú Nhuận của Hồng Vân. Tên tuổi Thanh Duy phổ biến hơn khi tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Lửa trên băng, Thẩm mỹ viện, Lưới trời...
Thanh Duy và Kha Ly kết hôn năm 2016 sau ba năm yêu. Đám cưới của họ diễn ra ở An Giang và TP HCM - quê cả hai.