Trần Nguyễn Xuân Phương (32 tuổi, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) sinh ra trong một gia đình cơ bản, nhân thân tốt. Học xong trường Trung cấp An ninh, Phương về nhận nhiệm vụ tại Công an tỉnh Bình Dương nhưng lại sa vào con đường cờ bạc.
Có lần hết tiền đánh bạc, Phương lấy trộm xe máy của đồng nghiệp. Vụ việc bị phát hiện nên Phương bị đuổi khỏi ngành và phải đi tù 3 năm về tội trộm cắp. Khi ở tù, Phương có quen biết với chị Lê Thị Tuyết. Tuy gia đình hai bên đều phản đối nhưng Phương vẫn dọn về sống chung với người yêu và tổ chức đám cưới.
Giữa tháng 4/2009, anh em chị Tuyết đến vựa ve chai của mẹ là bà Nguyễn Thị Mai (62 tuổi, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một) nhưng cửa khóa ngoài. Nghĩ mẹ về quê thăm bà con ở Đồng Nai nên mọi người không lo lắng. Nhưng sau nhiều ngày không thấy mẹ quay lại, chị Tuyết mới liên lạc về Đồng Nai thì không ai biết bà Mai ở đâu.
Linh cảm có chuyện chẳng lành, con trai bà Mai đến Công an phường Chánh Nghĩa để trình báo. Công an tới vựa ve chai để tìm hiểu thì thấy căn nhà vẫn khóa cửa phía ngoài cẩn thận, bên trong đồ đạc không hề bị xáo trộn. Nhưng khi kiểm tra tấm đệm, cơ quan điều tra phát hiện có vết máu nên nghi vấn bà Mai bị giết để cướp tài sản.
Thời điểm này, Phương liên tục tung tin mẹ vợ nợ tiền nên đi trốn. Lúc này, Phương lại tỏ ra là người con rể hiếu thảo. Liên tục suốt 2 tháng, mỗi khi nhận được tin ở đâu phát hiện xác chết nữ, Phương lại chở vợ đi để nhận diện. Nhiều khi chị Tuyết cũng sinh nghi, nhưng không thể nghĩ rằng chồng mình lại nhẫn tâm giết mẹ vợ.
Khi Phương bị bắt, chị Tuyết đã không tin nổi vào một sự thật phũ phàng. Theo lời khai của Phương, công an tìm thấy thi thể bà Mai đựng trong một bao tải, giấu kín trong bụi cây giữa bãi đất trống thuộc phường Phú Lợi (thị xã Thủ Dầu Một). Sát thủ khai nhận, giết mẹ vợ để cướp tài sản.
Tháng 4/2009, Phương đi xe máy đến vựa ve chai của mẹ vợ. Lợi dụng lúc bà Mai không để ý, Phương đi ra đống phế liệu nhặt một thanh sắt đánh liên tiếp khiến mẹ vợ gục chết. Hắn lấy 10 chiếc nhẫn, một sợi dây chuyền vàng và 15,6 triệu đồng rồi khóa cửa ung dung về nhà.
Lo xác chết để trong nhà sẽ bị phát hiện nên trưa hôm sau, Phương quay lại nhà mẹ vợ tìm cách phi tang xác. Phương cho xác bà Mai vào trong bao tải, cho lên xe máy chở đến bãi đất hoang giấu trong lùm cây rậm rạp.
![]() |
Sat thủ Phương (phải) và Lâm thực hiện giết mẹ vợ Phó tổng giám đốc Becamex IDC. |
“Sát thủ” Phương cũng thú nhận, chính hắn cùng một đồng nghiệp là lái xe taxi đã lên kế hoạch giết mẹ vợ của ông Phó tổng giám đốc Becamex IDC để cướp tài sản.
Thời gian làm việc tại công ty Becamex IDC, Phương từng đến nhà ông Phó tổng giám đốc công ty. Biết nhà ông này giàu có, ban ngày chỉ có người giúp việc ở nhà nên Phương lên kế hoạch giết người, cướp tài sản.
Cuối tháng 10/2008, Phương lái xe taxi chạy đến quán cà phê thuộc khu dân cư Chánh Nghĩa thì gặp Nguyễn Thế Lâm (25 tuổi, ngụ xã Hưng Định, huyện Thuận An). Tại đây, Lâm than vãn không có tiền nên Phương liền rủ đến nhà ông Phó Tổng giám đốc công ty Becamex IDC để cướp tài sản.
Cả hai mượn xe máy đi mua một cây xà beng dài khoảng 40 cm, một đoạn dây dù tròn, một túi đựng có dây rút bằng vải để đi cướp tài sản. Biết trong nhà ông sếp chỉ có mình bà Phạm Thị Cảnh (62 tuổi, mẹ vợ) nên cả hai đến gọi cửa. Bà lão mở, cả hai lừa nói là đươc ông Phó Tổng giám đốc hẹn đến nhà ngồi chờ. Tưởng thật, bà Cảnh mời hai người vào uống nước ngồi tiếp chuyện.
Một lúc sau, bà Cảnh đi vào trong bếp nếu cơm, Phương cầm chiếc búa đứng phía sau đập vào đầu bà này khiến bà nằm gục bất động. Sau đó, Lâm ra ngoài đứng cảnh giới, còn Phương cậy tủ lấy gần 7 triệu đồng và 2 chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Sau khi gây án, chúng vứt hung khí, chạy về phòng trọ để cất bao gạo và quay trở lại lấy xe taxi đi ăn nhậu vì vừa “làm một mẻ lớn”.
H. An