- Sau hai năm về Việt Nam làm việc, chị thấy cuộc sống của mình có những thay đổi gì?
- So với hai năm trước, bây giờ cuộc sống và công việc của tôi đã thay đổi rất nhiều. Nếu như trước kia tôi có cảm giác mình là “khách”, thì giờ đây mỗi lần đi xa rồi quay lại Việt Nam tôi có suy nghĩ giống như mình đang trở về nhà - một nơi chốn rất thân thương và yên bình. Tôi thích cuộc sống ở quê hương mình, vì nó đang phát triển rất nhanh nhưng vẫn giữ được những giá trị truyền thống. Buổi sáng tôi có thể ăn ở một hàng quán lề đường, nhưng buổi trưa tôi lại được ngồi trong một nhà hàng sang trọng. Sẽ khó có nơi nào tôi được sống kiểu như thế. Hơn nữa, người Việt mình rất vui vẻ, đi ngoài đường ai cũng có thể cười và giao lưu với nhau, không như ở nước ngoài, ai cũng hối hả đến mức dường như không có sự cộng hưởng với nhau ở chốn công cộng.
![]() |
Diễn viên Kathy Uyên. Ảnh: James Domingo. |
- Điều đó cũng có nghĩa là chị hài lòng với những gì mình đang có ở thời điểm này?
- Nếu nói là hài lòng thì tôi chưa dám, nhưng thực sự công việc của tôi tiến triển rất tốt sau khi tham gia hai bộ phim Chuyện tình xa xứ và mới đây là Để mai tính. Tôi đã từng có một khoảng thời gian rất hoang mang vì không biết mình sẽ phải làm gì, nhưng giờ thì mọi thứ đã vào guồng và tôi có nhiều cơ hội để thể hiện mình. Ngoài việc đóng phim, tôi còn đóng quảng cáo, tham gia sự kiện và thậm chí là tham gia vào sản xuất phim.
- Hơn một năm trước chị nói muốn lấn sân sang cả lĩnh vực làm MC và ca hát. Bây giờ chị có còn nung nấu ý định đó chứ?
- Tôi từng nói rằng rất muốn làm MC, nhưng sau đó thì tôi nhận ra để làm MC tốt cần phải phát âm tiếng Việt thật rõ, mà tôi thì chưa làm được điều này. Hiện giờ, vốn từ vựng của tôi chưa phong phú lắm, mặc dù một số người khen tôi nói tiếng Việt khá hơn trước rất nhiều nhưng tôi chưa đủ tự tin. Hơn nữa, tôi nghe nói MC thì cần phải phát âm chuẩn hoặc tiếng miền Bắc hoặc tiếng miền Nam, còn tôi hình như nói lẫn lộn cả ba miền cộng lại thì phải (cười lớn). Tôi sẽ cố gắng để học thêm tiếng Việt, nhưng ước mơ làm MC thì tôi cứ để đó, từ từ rồi tình. Riêng việc lấn sân làm ca sĩ thì không có đâu, tôi chỉ hát cho vui thôi.
- Thế còn câu chuyện tìm một người bạn trai người Việt khá ồn ào hơn một năm trước đã tiến triển đến đâu rồi?
- Lần đầu tiên trả lời phỏng vấn tôi chỉ nói đùa với phóng viên thôi, không ngờ ngày hôm sau người ta giật “Kathy Uyên muốn lấy chồng Việt Nam”, làm ai cũng hỏi tôi chuyện này! (cười) Thật ra, tôi chỉ nói là tôi sống và làm việc ở Việt Nam nên chắc sẽ quen người Việt thôi, vì thời điểm đó tôi chưa có bạn trai. Còn hiện tại, tôi đã có người yêu rồi. Anh ấy là Việt kiều, sống ở nước ngoài, thỉnh thoảng đi đi về về giữa hai nơi. Tôi chỉ có thể bật mí được chừng ấy thôi!
- Anh ấy nghĩ gì về công việc của chị ở Việt Nam?
- Tất nhiên là anh ấy ủng hộ tôi rồi. Đối với tôi, bạn trai phải là người hiểu và thông cảm với công việc của mình nhất.
- Kể cả khi chị quá tham công tiếc việc?
- Tôi vẫn dành thời gian cho anh ấy mỗi khi anh ấy sang Việt Nam mà! (cười)
![]() |
Hình ảnh của nữ diễn viên 'Để mai tính" trong chiến dịch tuyên truyền về Ngày thế giới tưởng nhớ nạn nhân tai nạn giao thông đường bộ. |
- Gần đây, chị không chỉ tham gia các hoạt động nghệ thuật mà còn đảm nhận vai trò đại sứ thiện chí cho chiến dịch “Ngày thế giới tưởng nhớ nạn nhân tai nạn giao thông đường bộ”. Cơ duyên nào đưa chị đến với vai trò này?
- Trước đây tôi từng được Quỹ phòng chống thương vong châu Á (Quỹ AIP) mời chụp hình tuyên truyền đội mũ bảo hiểm cùng với diễn viên Bình Minh. Sau lần đó, bên quỹ có nói chuyện và ngỏ lời, khi nào có hoạt động hay chiến dịch gì về an toàn giao thông sẽ liên lạc với tôi. Cách đây vài tháng, khi tôi đang đóng phim ở Mỹ thì nhận được email của giám đốc truyền thông của quỹ AIP tại Việt Nam. Sau khi nghiên cứu kỹ nội dung và ý nghĩa của chiến dịch, tôi quyết định nhận lời làm đại sứ thiện chí, cùng với ca sĩ Thanh Bùi.
- Tại sao chị lại quyết định nhận lời ngay?
- Tôi nghĩ mình là người của công chúng và đang sống tại Việt Nam thì phải có trách nhiệm với cộng đồng. Nếu dùng tên tuổi của mình để gây tác động đến xã hội, nhất là các bạn trẻ, giúp họ nhận thức rõ hơn về mức độ nguy hiểm của việc không tuân thủ an toàn giao thông, thì đó là một việc làm rất ý nghĩa. Nếu tôi chỉ biết sống cho riêng mình, cứ mặc kệ cộng đồng ra sao thì ra, như vậy tôi quá ích kỷ phải không?
Hình ảnh Kathy Uyên và Thanh Bùi đi thăm nạn nhân tai nạn giao thông |
- Cụ thể vai trò của chị trong chiến dịch này là gì?
- Nhiệm vụ của đại sứ thiện chí là giúp cho cộng đồng biết rằng ở Việt Nam cũng có một ngày được gọi là Ngày thế giới tưởng nhớ tai nạn giao thông đường bộ. Tôi thấy, một tai nạn xảy ra, không chỉ gây đau đớn cho người bị nạn, mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống vật chất lẫn tinh thần của những người trong gia đình họ. Vì vậy, ngày này cần được tưởng nhớ, tôn vinh để giúp cộng đồng hiểu rằng tai nạn giao thông là một vấn đề rất nhức nhối. Do vậy, mỗi người cần có ý thức tạo ra một môi trường giao thông an toàn.
Hàn Quốc Việt thực hiện