Tình huống được cho là xảy ra trước Diễn đàn Quỹ Hoàng gia của nhà Sussex và nhà Wales năm 2018. Khi đó, vợ mới cưới của Harry hỏi mượn Kate son bóng vì quên thỏi của cô ở nhà. "Kate sửng sốt, lục túi xách và miễn cưỡng rút ra một thỏi son nhỏ. Meg thoa một ít lên ngón tay rồi mới thoa lên môi. Kate nhăn mặt", Công tước xứ Sussex viết trong sách. Theo Page Six, Vương phi xứ Wales có thể đã đưa cho Meghan thỏi son trị giá 28 bảng từ một thương hiệu quen thuộc từng được Kate dùng ở Wimbledon năm 2019.
Harry tiếp tục nói thêm rằng 4 người "đáng lẽ có thể cười về chuyện đó", nhưng báo chí lại "cảm thấy" đó là một "cái gì đó trầm trọng hơn". Công tước 38 tuổi cũng đoán rằng Kate "đang ở thế cạnh tranh" vì giờ cô bị "mang ra so sánh và buộc phải cạnh tranh với Meg".
Trong cuốn hồi ký, Harry tiết lộ anh mong muốn tạo ra được một "bộ tứ ăn ý" ngay cả trước khi gặp Meghan và thường nói với anh trai về hy vọng của mình. "Tôi cũng bảo rằng rất mong ngóng đến ngày họ gặp cô ấy, rằng tôi mong 4 người chúng tôi dành nhiều thời gian bên nhau", Harry viết về "giấc mơ" để anh trai, chị dâu gặp bạn đời của anh.
Tuy nhiên, khi Harry chia sẻ hy vọng trở thành một bộ tứ với William, Thân vương xứ Wales được cho là đã bảo em trai "từ từ" và nói: "Dù sao thì cô ấy cũng là một nữ diễn viên người Mỹ, Harold. Điều gì cũng có thể xảy ra em à".
Không chỉ chứa những chi tiết gây sốc về anh trai, chị dâu, cuốn hồi ký Spare của Harry còn tiết lộ về cả Vua Charles III - người cha mà anh tuyên bố đã không ôm con trai sau khi nói với các con về việc mẹ chúng, Công nương Diana, qua đời. Ngoài ra, Harry cũng nói rằng mẹ kế Camilla Parker Bowels đã sửa phòng ngủ của anh ở Clarence House thành phòng thay đồ của bà.
Cung điện hiện cho biết sẽ không bình luận về bất kỳ cáo buộc nào trong cuốn sách lên kệ trên toàn cầu vào ngày 10/1 của Hoàng tử Harry.
Tùng Anh (Theo Page Six)