Với tư cách người bảo trợ Hoàng gia của V&A, Kate Middleton có chuyến tham quan triển lãm Fabergé in London: Romance to Revolution đang diễn ra tại bảo tàng này. Bà mẹ ba con được khen ngợi thanh lịch khi lần đầu diện chiếc áo mới trị giá 139 bảng Anh của Ralph Lauren, kết hợp quần tây đen.
Ralph Lauren là nhà thiết kế yêu thích của nữ công tước 39 tuổi. Cô thường xuyên mặc các món đồ từ thương hiệu này trong nhiều năm qua. Trên mạng, chiếc áo sơ mi của Kate được nhà thiết kế người Mỹ mô tả là "một chiếc áo sơ mi vải georgette thoáng mát" với điểm nhấn là "chiếc cà vạt nữ tính ở cổ và phần tay áo tinh tế".

Kate diện áo sơ mi của Ralp Lauren phong cách retro khi thăm bảo tàng V&A ở London sáng 2/12. Ảnh: Jeremy Selwyn
Để làm nổi bật thêm vẻ ngoài, Nữ công tước xứ Cambridge chọn kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao, trang điểm mắt kỹ càng. Ngoài ra, cô còn đeo dây chuyền và hoa tai vàng tinh xảo. Bên cạnh đó, Kate cũng đeo khẩu trang màu đen khi xuất hiện tại triển lãm theo yêu cầu riêng của bảo tàng.
Đeo khẩu trang hiện là yêu cầu bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng, cửa hàng, ngân hàng, bưu điện và tiệm làm tóc ở Anh. Tuy nhiên, pháp luật nước này hiện chưa đưa khẩu trang vào danh mục yêu cầu bắt buộc ở trong các bảo tàng.

Kate ngắm các tác phẩm của Fabergé trong triển lãm. Ảnh: Jeremy Selwyn
Triển lãm Fabergé được khai mạc vào ngày 20/11. Nó hiện trưng bày hơn 200 đồ vật, nhằm tôn vinh tác phẩm của nghệ nhân Carl Fabergé và công ty mang tên ông. Đây đều là các sản phẩm biểu tượng cho sự sang trọng và kỹ thuật thủ công đỉnh cao của Nga. Trong chuyến thăm, Nữ công tước xứ Cambridge được nghe thuyết trình về công việc của Fabergé và quan hệ đối tác Anh - Nga trong doanh nghiệp của Fabergé. Chi nhánh nước ngoài duy nhất của Fabergé được mở tại London năm 1903.
Triển lãm trưng bày cả những Quả trứng Phục sinh huyền thoại của Fabergé. Một trong số những quả trứng này lần đầu tiên được xuất hiện trong triển lãm tại Vương quốc Anh.
Tùng Anh (Theo The Sun)