8 ngày sau khi bé Archie - con trai đầu lòng của Harry và Meghan chào đời, vợ chồng Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge mới có chuyến thăm cháu đầu tiên hôm 14/5, nguồn tin hoàng gia tiết lộ với báo chí Anh.
Cuộc gặp diễn ra riêng tư tại Frogmore Cottage - nhà mới của vợ chồng Công tước xứ Susex. Việc không công khai, không chụp ảnh đăng báo cho chuyến thăm được cho là phù hợp với mong muốn của Meghan, giống như cách Nữ công tước xứ Sussex không muốn tạo dáng chụp ảnh ngay sau khi sinh con.
Trước đó, Kate một mình đi thăm triển lãm tại lâu đài Bletchley Park ở hạt Buckinghamshire, nơi bà của cô từng làm việc trong suốt Thế chiến thứ hai. Kate mặc lại chiếc váy yêu thích trị giá hơn 2.200 USD của Alessandra Rich. Cô từng diện chiếc váy này cho dịp chụp ảnh mừng sinh nhật lần thứ 70 của Thái tử Charles năm ngoái.
Tại sự kiện, Kate nhận được nhiều thú bông để tặng lại cho cháu trai Archie. Bà mẹ ba con hào hứng nhận quà hộ con của vợ chồng Harry - Meghan.
Trong khi đó, Thái tử Charles và Nữ công tước xứ Cornwall cũng chưa gặp cháu nội. Xuất hiện trên bản tin Good Morning America hôm 13/5, nhà bình luận hoàng gia Omid Scobie cho biết: "Tuần đầu tiên của Archie là yên tĩnh ở nhà với bố mẹ, họ muốn có không gia riêng tư với đứa con mới sinh. Tuần này dành cho khách khứa. Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge đến thăm vào 14/5 và Hoàng tử xứ Wales sẽ đến thăm vào cuối tuần".
Theo The Telegraph, phu nhân Jane (62 tuổi), chị gái của cố Công nương Diana, là một trong những người đầu tiên được gặp em bé nhà Sussex sau Nữ hoàng và Hoàng thân Philip.
Archie Harrison Mountbatten-Windsor là trái ngọt đầu tiên của vợ chồng Công tước xứ Sussex sau gần một năm kết hôn. Cậu bé chào đời hôm 6/5, nặng 3,26 kg và hiện không có tước hiệu hoàng gia. Harry và Meghan mong muốn nuôi dưỡng con trở thành một công dân toàn cầu.
Tùng Anh (Theo Mirror)