Xuất hiện đầy bất ngờ trên sân khấu bằng màn "hạ cánh" từ trên cao với bộ đồ đen bó sát và thanh kiếm trên tay, "cô nàng ngổ ngáo" trông như một chiến binh thực thụ. Cô vui vẻ cất lời chào bằng tiếng Quảng Đông: "Xin chào, tôi là Jeon Ji Hyun". So với thời gian trước, trông người đẹp gầy đi đáng kể, đây là kết quả của một thời gian dài vất vả để hoàn thành bộ phim tâm huyết. Chia sẻ trong buổi họp báo, Jeon Ji Hyun cho biết, để có được những pha hành động đẹp mắt, mỗi ngày cô phải bỏ ra khoảng 7 tiếng để tập những động tác võ thuật, treo mình trên dây… Người đẹp tâm sự: "Tôi rất mong muốn khán giả sẽ yêu thích bộ phim này".
Jeon Ji Hyun cho biết là cô rất sợ bị treo lên dây, nhưng khi đóng phim cô thậm chí còn bị treo cao hơn thế này. Ảnh: CRI. |
Trong thời gian quay phim, Jeon Ji Hyun cũng dính không ít thương tích, tuy nhiên cô tâm sự rằng mình rơi nước mắt do nhớ nhà chứ không phải vì các vết thương. Người đẹp cũng tự hào rằng qua bộ phim, cô được trò chuyện, làm việc với nhiều đồng nghiệp đến từ các nước khác nhau, đặc biệt là với diễn viên Nhật Bản thì cả hai tìm sự đồng điệu qua… các món ăn xứ Hàn.
Jeon Ji Hyun và nữ diễn viên Nhật Bản Koyuki tại buổi họp báo tại Nhật Bản hôm 29/5. Ảnh: Sina. |
Theo CRI, bộ phim Blood: The Last Vampire được xây dựng dựa trên bộ phim hoạt hình cùng tên vào năm 2000. Trong phim, Jeon Ji Hyun vào vai một nữ sinh trung học mang trong mình hai dòng máu: người và ma cà rồng. Cô sẽ có nhiệm vụ đi săn tìm ma cà rồng để giải thoát cho thế giới và cứu chính mình. Sau nhiều lần trì hoãn, phim sẽ được ra mắt vào đầu tháng 6 này.
Một số hình ảnh của Jeon Ji Hyun tại buổi họp báo ở Hong Kong:
Nguyễn Hương