Jennifer Phạm cho biết cô vừa có chuyến hành hương kết hợp du lịch một tuần tại Ladakh, vùng đất nằm ở phía Bắc Ấn Độ, giữa hai dãy núi Karakoram và Himalaya. Ở độ cao trên 3.000 m so với mực nước biển, nơi đây có địa hình núi tuyết trập trùng, hoang mạc bao la.
Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 diện trang phục của phụ nữ Ladakh khi ghé thăm nhà dân địa phương.
Jennifer Phạm cho biết lần đầu đến với Ladakh nhưng cô cảm giác như trở về một nơi vốn dĩ đã rất quen thuộc trong tâm hồn. Điều khiến cô yêu nơi này không chỉ là vẻ đẹp núi non hùng vĩ mà là cách sống của người dân địa phương trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt.
Theo Jennifer Phạm, Ladakh có mùa đông rất dài, lạnh giá và có tuyết nên người dân dành phần lớn thời gian bên gia đình và thực hành đời sống tâm linh. Những tháng thời tiết thuận lợi, họ ra ngoài làm việc và chuẩn bị thứ thiết yếu để gia đình có thể đi qua mùa lạnh. Vì thế, đời sống nơi đây không được xây dựng quanh nhu cầu vui chơi, giải trí hay tiêu dùng như ở các thành phố hiện đại. Cuộc sống rất giản dị, nhưng vẫn rất nhiều niềm vui.
Những ngày sống chậm ở Ladakh giúp Jennifer Phạm nhận ra càng buông bớt những thứ bên ngoài, con người càng có nhiều cơ hội chạm vào sự đủ đầy bên trong. Vùng đất và con người nơi đây giúp cô khám phá lại một phần của chính mình: "Một phần đã từng rất thích sự giản dị, không còn quá cần những điều hào nhoáng, chỉ mong được sống chậm lại, gần thiên nhiên, gia đình và gần với đời sống tinh thần của chính mình hơn".
Jennifer Phạm ấn tượng với sự hiền lành, thân thiện và hiếu khách của người dân Ladakh cũng như nhịp sống yên bình trên mảnh đất này.
Trong những ngày ở Ladakh, Jennifer Phạm còn ghé thăm nhiều tu viện nổi tiếng như Thiksey, Hemis và Namgyal Tsemo.
Ladakh nổi tiếng là vùng thung lũng được bao quanh bởi những rặng núi tuyết hùng vĩ. Ngoài cảnh tượng thiên nhiên tuyệt đẹp, vùng đất này còn là một trung tâm của Phật giáo. Chính vì vậy, các đền thờ và tu viện là những địa điểm không thể bỏ qua với khách du lịch khi ghé đến "tiểu Tây Tạng" trên đất Ấn.
Jennifer Phạm ghé thăm tu viện Namgyal Tsemo ở Ladakh. Hoa hậu cho biết các tu viện tại đây đều được xây dựng trên vách núi với tầm nhìn rộng lớn, có thể ngắm toàn cảnh xung quanh.
Trên đường hành hương, Jennifer Phạm ghé ăn sáng, tham quan nhà một người dân địa phương.
Những ngày ở Ladakh, Jennifer Phạm còn dành thời gian thăm quan Turtuk, ngôi làng đặc biệt nằm sát biên giới Ấn Độ và Pakistan.
Nơi đây nổi bật với thung lũng xanh tươi bên sông Shyok, cộng đồng người Balti theo đạo Hồi, và nền văn hóa mang đậm dấu ấn lịch sử tách biệt hoàn toàn với thế giới hiện đại.
Jennifer Phạm nói Ladakh tuyệt đẹp không chỉ bởi những dãy núi hùng vĩ, tu viện cổ hay bầu trời xanh đến tận cùng mà còn vì con người và nhịp sống bình yên.
Trước khi đến Ladakh, Jennifer Phạm từng có chuyến hành hương dài ngày ở Tây Tạng hồi đầu tháng 8.
Nguyên An
Ảnh: NVCC