Không nhiều diễn viên đoạt giải Oscar ở tuổi 22 như Jennifer Lawrence. J.Law đã vinh dự nhận tượng vàng với vai diễn trong phim Silver Linings Playbook, vượt qua nhiều ngôi sao kỳ cựu khác như Jessica Chastain, Naomi Watts. Thế nhưng khi mang chiến tích về ngôi nhà của cô ở Los Angeles, J.Law lại có cảm giác không hề thoải mái mỗi khi đi qua đi lại và nhìn thấy nó đập vào mắt.
Người đẹp gần đây tiết lộ trên tờ Access Hollywood: "Bố mẹ tôi đã mang tượng vàng về Kentucky, lý do bởi tôi cảm thấy kỳ cục khi chưng nó trong nhà của mình. Nếu ai đó đến nhà tôi chơi, tôi không muốn họ nhắc đến giải thưởng đó. Tôi chỉ muốn bỏ thứ năng lượng kỳ quái ấy khỏi tầm mắt".
Lúc đầu, Jennifer đã đặt tượng vàng ở lối đi ra nhà tắm để khỏi phải thường xuyên nhìn thấy nó. Tuy nhiên, mẹ cô đến nhìn thấy vậy và không hài lòng. Bà nói với J.Law: "Mẹ sẽ mang nó về, nó không nên để ở đây". Và giờ tượng vàng đã được đặt ở trên cây piano tại nhà bố mẹ cô ở Kentucky.
Jennifer Lawrence là một ngôi sao trẻ tài năng nhưng cô luôn rất khiêm tốn. Bố mẹ J.Law, những công nhân viên chức bình thường, cũng luôn nhắc nhở cô không bao giờ được tự cao tự đại. Sau khi tốt nghiệp trung học, ngôi sao Hunger Games đến với nghề diễn bằng niềm đam mê mãnh liệt. Bằng năng khiếu diễn xuất tự nhiên và quá trình làm việc miệt mài, J.Law giờ đây đã trở thành một ngôi sao sáng giá ở Hollywood. J.Law là cô đào hiếm hoi chỉ thích tới trường quay mà không muốn tham gia tiệc tùng, đến thảm đỏ hay các câu lạc bộ đêm.
Cô từng chia sẻ bí quyết để tồn tại ở kinh đô điện ảnh nhiều cạm bẫy với diễn viên trẻ Shailene Woodley là "không ma túy, không băng sex hoặc làm những điều ngu ngốc". Shailene tiết lộ: "Chị Jen đã cho tôi những lời khuyên tuyệt vời và tôi sẽ làm theo những điều chị ấy nói".
Cuối năm nay, Jennifer sẽ tái xuất khán giả với bộ phim The Hunger Games: Catching Fire và cô cũng trở lại với vai diễn dị nhân trong siêu phẩm X-Men vào hè năm tới.