Sỹ Mạnh bất ngờ về đầu quân cho CLB Hà Nội. Ảnh: Mai Hương. |
Dễ hiểu khi Hải Phòng đã chi đậm để mua sắm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Trong số các đội bóng “cầm đèn đỏ” hết lượt đi, Hải Phòng tỏ ra chịu chơi nhất khi đã mở két sắt từ sớm để gia cố các vị trí. Dự kiến, Hải Phòng sẽ thay ít nhất là một nửa đội hình để tìm cơ hội trụ hạng mùa này. Kết thúc lượt đi, nguyên nhân chính được chỉ ra khiến Hải Phòng thi đấu kém cỏi từ đầu mùa, chính là họ không có lực lượng tốt. Vậy nên, HLV Lê Thụy Hải sẽ tiếp tục được tin tưởng, nhưng sẽ phải cho thấy dấu hiệu tích cực, sau khi được bật đèn xanh mua sắm.
Chỉ có điều, nhiều khi có tiền chưa chắc đã có cầu thủ chất lượng để mua. Hải Phòng là một trong những nơi cầu thủ ngoại tìm đến thử việc nhiều nhất, nhưng đến thời điểm này HLV Lê Thụy Hải vẫn chưa ưng ý một trường hợp nào.
Không có gương mặt nào ra hồn, Hải Phong đang có nguy cơ thiếu hụt ngoại binh bởi trước đó, đội bóng đất Cảng đã nói lời chia tay với tiền đạo Kavin Bryan, cầu thủ từng góp công lớn giúp SLNA vô địch mùa giải trước.
Trong tình cảnh không có nhiều sự tăng cường như mong muốn, Hải Phòng chỉ còn biết chờ đợi ở tài “liệu cơm gắp mắm” của HLV Lê Thụy Hải và điều này khiến cơ hội trụ hạng của họ càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Một đội bóng khác cũng đang có chiến dịch mua sắm rầm rộ là Thanh Hóa. Thanh Hóa đã có sự phục vụ của tiền đạo Việt Thắng từ Bình Dương theo bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa giải. Ngay trong trận ra mắt, Việt Thắng đã nổ súng giúp Thanh Hóa có chiến thắng 4-0 trước Đồng Tháp.
Ngoài Việt Thắng, Thanh Hóa đã thử việc một số chân sút ngoại để làm phương án thay thế cho Fikru, trong đó đáng chú ý là tiền vệ từng khoác áo Sài Gòn FC ở mùa giải 2011 là Ibrahim Juma.
Những đội bóng có ít điều kiện hơn như Kiên Giang, Đồng Tháp, Khánh Hòa... cũng cố “bằng anh, bằng em” và đã có kế hoạch bổ sung lực lượng ngay khi lượt đi kết thúc, nhưng người mới đến rất ít vì “hàng” quá kém tên tuổi.
Ở phía Bắc, các đại gia như CLB Hà Nội, Hà Nội T&T và Ninh Bình im ắng hơn, nhưng cũng đang âm thầm tìm kiếm ít nhất 1-2 suất ngoại binh thay thế cho các tân binh không đạt yêu cầu. Tuy nhiên, mua sắm không phải là công việc bắt buộc với các đội bóng này, mà chỉ thực sự diễn ra nếu có “hàng” chất lượng. Đó là lý do mà Ninh Bình đến giờ vẫn chưa mua được ngoại binh nào, buộc phải giữ lại “ngựa chứng” Gustavo cho lượt về. Đội bóng của bầu Kiên cũng mới chỉ có hai gương mặt đáng chú ý là cầu thủ Việt kiều Ngọc Anh và tuyển thủ Sỹ Mạnh.
Mai Hương