Hai nghệ sĩ chơi thân hơn 10 năm nay. Vũ Ngọc Phượng từng đạo diễn các MV Baby don't cry, Anh sợ mất em, Ác mộng của nhóm 365. Còn Isaac đóng chính phim Anh trai yêu quái, tác phẩm điện ảnh cuối cùng của Vũ Ngọc Phượng. Họ không chỉ là cộng sự ăn ý, còn là bạn thân, tri kỷ, coi nhau như anh em trong nhà.
Những năm qua, Isaac và Vũ Ngọc Phượng thường xuyên họp mặt, ăn uống, xem phim và chuyện trò về nghề nghiệp, cuộc sống. Năm ngoái, khi Vũ Ngọc Phượng trở lại TP HCM sau thời gian điều trị bệnh ở Hà Nội, Isaac dành nhiều thời gian bên người anh thân thiết. Họ cùng bạn bè tổ chức tiệc Giáng sinh và thực hiện một bộ ảnh kỷ niệm trước Tết Nguyên đán.

Isaac và đạo diễn Vũ Ngọc Phượng (phải) chơi thân hơn 10 năm, tình cảm như anh em ruột.
Isaac cho biết anh rất buồn khi phải nói lời từ biệt người anh của mình. Anh chứng kiến đạo diễn Vũ Ngọc Phượng chịu đau đớn, cố gắng suy nghĩ tích cực và chiến đấu với bệnh tật đến giây phút cuối cùng. Phượng mệt nhiều và cảm thấy buồn khi biết mình không thể khỏe lại.
Chơi thân với nhau nhiều năm, Isaac không còn nhớ những lần cãi vã giữa hai anh em. Ký ức của anh chỉ lưu lại những điều vui vẻ, đẹp đẽ nhất bởi người anh Vũ Ngọc Phượng luôn nhường nhịn Isaac. Đối với nam ca sĩ, Vũ Ngọc Phượng là người dạy anh yêu thương, mở lòng với mọi người; là chỗ dựa tinh thần lúc anh mệt mỏi. Vũ Ngọc Phượng luôn tin tưởng Isaac tuyệt đối, đứng sau ủng hộ và động viên cậu em trai của mình.
Isaac nhắn gửi đạo diễn Vũ Ngọc Phượng: "Phượng à! Anh em mình ít khi thể hiện tình cảm với nhau. Nhưng cho dù không nói ra, hai đứa cũng tự hiểu đứa kia quan trọng với mình thế nào. Anh em mình hay nói với nhau sau này em ở đâu cũng chừa cho anh một phòng. Bây giờ mọi chuyện xảy ra thế này, anh em mình hẹn gặp lại nhau ở một cuộc đời khác, em vẫn sẽ chừa cho anh một phòng nhé. Chiến đấu được đến mức này là giỏi lắm rồi. Giờ anh hãy nghỉ ngơi, thảnh thơi về với thiên đàng".

Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng (tóc xanh) bên dàn diễn viên phim 'Anh trai yêu quái' (từ trái qua): Isaac, Diệu Nhi, Phi Phụng, Kiều Minh Tuấn.
Vũ Ngọc Phượng qua đời sáng 8/3 tại Hà Nội, sau thời gian mắc bạo bệnh. Anh sinh năm 1985, bắt đầu sự nghiệp với vai trò MC của talkshow Tôi 20 và đạo diễn một số show truyền hình đầu những năm 2000. Anh từng đóng anh trai của Vàng Anh trong phim Nhật ký Vàng Anh phần 1. Sau thời gian du học ở Philippines và Anh, Phượng trở về Việt Nam, hoạt động trong vai trò đạo diễn phim điện ảnh, quảng cáo, MV.
Anh được mệnh danh "hoàng tử rom-com" của điện ảnh Việt, ghi dấu phong cách phong lãng mạn - hài qua ba tác phẩm 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy, 100 ngày bên em, Anh trai yêu quái. Ngoài ra, anh đứng sau thành công của các MV Bốn chữ lắm (Trúc Nhân - Trương Thảo Nhi), Âm thầm bên em (Sơn Tùng M-Tp)...
Vũ Ngọc Phượng có mối quan hệ rộng rãi trong showbiz, được nhiều nghệ sĩ yêu quý bởi tinh thần giàu năng lượng, yêu nghề, chân thành và tươi trẻ. Khép lại cuộc đời ở tuổi 37, anh để lại nỗi nhớ trong lòng bạn bè, đồng nghiệp với nụ cười răng khểnh quen thuộc.
Trailer phim 'Anh trai yêu quái' do Vũ Ngọc Phượng đạo diễn, Isaac đóng chính cùng Kiều Minh Tuấn
Phong Kiều