Trả lời Ngôi Sao, nghệ sĩ cho hay: "Trước đây, tôi phải mượn nợ bạn bè để làm sản phẩm nhưng may mắn bây giờ, tôi có nguồn kinh tế riêng. Tôi có thu nhập từ các show bên ngoài, quảng cáo và việc kinh doanh để đảm bảo luôn có dòng tiền chi trả cuốn chiếu cho anh em ở các dự án".
Dù vậy, khi Huỳnh Lập làm phim Nhà gia tiên trong vai trò đạo diễn kiêm diễn viên chính, kinh tế vẫn là vấn đề khó khăn lớn nhất với anh. Anh và nhà sản xuất phải cân đo đong đếm kinh phí cho từng giai đoạn làm phim, trăn trở làm sao có đủ tiền chi trả cho nhân sự trong đoàn.
Anh tâm sự: "Tôi không muốn nợ mọi người, làm vậy sẽ tội nghiệp mọi người. Ai cũng phải lo cơm áo gạo tiền và dành thời gian để làm việc với mình nên trách nhiệm của tôi là thanh toán đúng tiền, đúng thời hạn. Nếu trễ, tôi chỉ dám trễ một, hai ngày".

Phương Mỹ Chi, Huỳnh Lập, Chí Tâm (từ phải qua) trên phim trường 'Nhà gia tiên'.
Huỳnh Lập thừa nhận bản thân không phải người quá khá giả, do đó làm phim không thể chỉ thỏa đam mê, còn phải hướng đến mục tiêu doanh thu. Anh không đặt nặng doanh thu của Nhà gia tiên vượt các phim ra rạp cùng thời điểm, nhưng mong phim chinh phục nhiều đối tượng khán giả, doanh số đủ làm anh hài lòng.
"Với tôi, chiến thắng bản thân ở phim trước là đủ hạnh phúc. Xem phim, nếu có cảnh nào khiến mọi người thấy lấn cấn, mong mọi người thông cảm. Tôi đã cố gắng trau dồi rất nhiều và các bạn sẽ thấy tôi ở Nhà gia tiên có nhiều khác biệt so với thời Pháp sư mù. Nếu có điều gì chưa tốt, tôi xin rút kinh nghiệm để làm phim sau", nghệ sĩ nói.
Trước Nhà gia tiên, Huỳnh Lập từng đồng đạo diễn phim Sài Gòn, anh yêu em và làm đạo diễn phim Pháp sư mù. Ở Nhà gia tiên, anh vào vai Gia Minh, một người đã chết nhưng không thể siêu thoát, 12 năm quẩn quanh trong căn nhà cổ của gia đình với mong muốn gìn giữ nếp nhà của tổ tiên. Gia Minh yêu thương em gái Mỹ Tiên (Phương Mỹ Chi) và nỗ lực đào tạo em thành tài, nhưng bị em gái hiểu lầm là người độc đoán.
Huỳnh Lập cho biết kịch bản phim có nhiều cảm hứng từ cuộc sống thật của anh. Gia đình bên ngoại của anh sống chung một xóm, đến ngày giỗ luôn làm linh đình, mời bà con làng xóm đến dự và không bao giờ thiếu món bánh xèo miền Tây tự làm. Những chi tiết này được anh đưa vào câu chuyện trong phim.
Bản thân anh càng lớn càng ý thức trách nhiệm thờ phụng ông bà tổ tiên, thay vì ỷ lại mẹ. Anh cũng có một người anh trai nghiêm khắc, hay khắc khẩu với anh. Ra đời bươn chải, Huỳnh Lập mới hiểu được tâm ý của người nhà. Những điều này được anh tái hiện trong mối quan hệ của các nhân vật trên màn ảnh rộng.
Phim Nhà gia tiên còn có sự góp mặt của NSƯT Hạnh Thúy, NSƯT Huỳnh Đông, Kiều Linh, Puka. Phim chiếu rạp từ 19/2.
Huỳnh Lập sinh năm 1993, quê Long Xuyên, An Giang. Anh nổi lên khi gia nhập nhóm hài DAMTV, thực hiện nhiều video hài trên mạng. Năm 2015, anh giành ngôi quán quân Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ. Ngoài các phim chiếu rạp, Huỳnh Lập còn tạo dựng tên tuổi với web dram Ai chết giơ tay?, Kẻ độc hành, Một nén nhang... Anh thắng giải "Gương mặt điện ảnh triển vọng" tại giải thưởng Ngôi sao xanh 2016, ba năm liên tiếp (2021-2022-2023) chiến thắng ngôi vị "Diễn viên hài được yêu thích nhất" tại giải Mai vàng.
Trailer phim 'Nhà gia tiên'
Phong Kiều