Khởi chiếu từ tối 19/2, Nhà gia tiên liên tục giữ ngôi vương phòng vé mỗi ngày. Đến sáng 26/2, sau hơn 6 ngày, phim thu về gần 124,6 tỷ đồng, theo hiển thị của đơn vị quan sát thị trường phim rạp Box Office Vietnam. Đây hiện là phim Việt doanh thu cao thứ ba của năm 2025, sau Bộ tứ báo thủ (hơn 331,2 tỷ đồng) và Nụ hôn bạc tỷ (khoảng 207,7 tỷ đồng).
Những ngày đầu tiên phim ra mắt, Huỳnh Lập thức tới hơn 2h sáng, đọc kỹ từng bình luận trên mạng về tác phẩm của mình. Anh bất ngờ vì bộ phim nhận được nhiều tình cảm của khán giả, gieo được niềm xúc động cho người xem. Đó là điều anh mong muốn tạo ra nhất cho tác phẩm của mình.
Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng kịch bản phim ôm đồm, tham lam nhiều thể loại nhỏ khiến mạch phim càng về cuối càng vụn nhưng các vấn đề không được xử lý thấu đáo. Số khác cho rằng phim vẫn nặng màu sắc web drama, chưa trọn vẹn tính điện ảnh. Huỳnh Lập thừa nhận bản thân còn "yếu nghề", xin tiếp thu những góp ý của khán giả.
Anh bày tỏ: "Tôi tham thật. Tôi muốn cho mọi người xem phim với nhiều cung bậc cảm xúc, từ câu chuyện hài hước chuyển sang chuyện gia đình xúc động, có thể lấy nước mắt rồi trở nên khó đoán và bất ngờ ở đoạn kết. Tôi được truyền cảm hứng từ cách kể chuyện của phim Parasite. Do phim còn những hạn chế, hình ảnh chưa đủ kể nên tôi phải dùng đến thoại. Nhưng tôi nghĩ những gì trên phim chưa phải tột cùng của đời sống. Chuyện tranh giành tài sản ngoài đời còn nhiều điều kinh khủng hơn".

Huỳnh Lập đưa nhiều chất liệu văn hóa làng quê và đời sống gia đình của mình vào kịch bản phim 'Nhà gia tiên'.
Huỳnh Lập nói thêm: "Doanh thu 12 chữ số, phim đã có lời". Anh cho biết câu chuyện phim hầu như gói gọn trong một căn nhà cổ, do đó chi phí đầu tư không quá tốn kém. Kết thúc ngày đầu tiên phim phát hành (19/2), Huỳnh Lập ngỡ ngàng chứng kiến con số doanh thu 10 tỷ đồng, cứ nghĩ số liệu được cập nhật nhầm. Khi thành tích của phim được chứng thực, anh xem đó là động lực để tự tin mang phim đến với nhiều khán giả hơn.
Theo Box Office Vietnam, Nhà gia tiên đạt tỷ lệ lấp đầy suất chiếu cao, trên 40%. Với tốc độ bán vé tốt như vậy, đơn vị này dự đoán bộ phim tiếp tục thống lĩnh doanh thu rạp Việt trong tuần kế tiếp, bởi không có đối thủ mạnh nào sắp ra rạp, trong khi các phim Việt chiếu Tết đang hạ nhiệt. Nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm dự đoán Nhà gia tiên sớm chạm mốc 200 tỷ đồng.
Gia nhập "câu lạc bộ đạo diễn phim trăm tỷ" của điện ảnh Việt, Huỳnh Lập vui dù trước đó không đặt nặng mục tiêu này. Anh bày tỏ quan điểm: "Tôi thấy xã hội bây giờ chú trọng thương hiệu đạo diễn trăm tỷ. Điều này trở thành định hướng chung cho mọi đạo diễn khi đến với điện ảnh, tạo nên áp lực vô hình không có phim kiếm 100 tỷ đồng không phải đạo diễn giỏi. Điều này sẽ làm hạn chế sự đánh giá. Ngoài doanh thu trăm tỷ, bộ phim còn cần góc nhìn chuyên môn. Đánh giá một bộ phim không thể chỉ dựa vào doanh thu. Việc kiếm 100 tỷ đồng chỉ đánh giá được sự quan tâm của khán giả. Với tôi, chinh phục được khía cạnh nào cũng đáng mừng".
Trước đó, tại họp báo ra mắt phim, Huỳnh Lập nói bản thân không phải người quá khá giả, do đó làm phim không thể chỉ thỏa đam mê, còn phải hướng đến mục tiêu doanh thu. Anh không đặt nặng doanh thu của Nhà gia tiên vượt các phim ra rạp cùng thời điểm, nhưng mong phim chinh phục nhiều đối tượng khán giả, doanh số đủ làm anh hài lòng.

'Nhà gia tiên' hiện là phim Việt ăn khách thứ ba của năm 2025.
So với một số phim Việt Nam khác, Nhà gia tiên có hai điểm bất lợi để tiếp cận khán giả và đạt doanh thu cao, đó là thời lượng dài gần hai tiếng và được dán nhãn T18 (dành cho khán giả trên 18 tuổi). Huỳnh Lập tiết lộ bản phim đầu tiên dài ba tiếng, có nhiều tuyến truyện nhỏ. Sau đó, anh cắt gọt xuống 117 phút để bộ phim gọn gàng hơn.
Nhà làm phim thừa nhận nếu thời lượng ngắn, phim sẽ có lợi thế hơn về lượng suất chiếu mỗi ngày. Tuy nhiên, anh hài lòng với câu chuyện phim đang chiếu rạp. Về giới hạn độ tuổi khán giả, anh tôn trọng theo quy định của hội đồng kiểm duyệt phim quốc gia.
Trước Nhà gia tiên, Huỳnh Lập từng đồng đạo diễn phim Sài Gòn, anh yêu em và làm đạo diễn phim Pháp sư mù. Ở Nhà gia tiên, anh vào vai Gia Minh, một người đã chết nhưng không thể siêu thoát, 12 năm quẩn quanh trong căn nhà cổ của gia đình với mong muốn gìn giữ nếp nhà của tổ tiên. Gia Minh yêu thương em gái Mỹ Tiên (Phương Mỹ Chi) và nỗ lực đào tạo em thành tài, nhưng bị em gái hiểu lầm là người độc đoán.
Huỳnh Lập tiết lộ những tình tiết đã bị cắt khỏi 'Nhà gia tiên'
Phong Kiều