Cô chia sẻ câu chuyện lên Reddit và mô tả sự việc như một "dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng". Cô gái cho biết cả hai đã bên nhau 5 năm, luôn bàn bạc về tương lai, con cái, tài chính và việc mua nhà chung.
Cô gái cho biết: "Chúng tôi đang lên kế hoạch cho đám cưới vào mùa thu này và đã nói chuyện suốt nhiều năm về tương lai, như con cái, tài chính và mua nhà cùng nhau". Tuy nhiên, cô đã rất sốc khi phát hiện vị hôn phu đã mua nhà với mẹ mà không hề nói cho mình.

Ảnh minh họa trên New York Post
Cô viết: "Hóa ra anh ấy đã mua một căn nhà. Nhưng không phải với tôi... mà là với mẹ anh ấy. Và anh thậm chí còn không nói với tôi rằng đang tìm nhà. Rõ ràng là mẹ anh ấy đã tìm thấy 'nơi hoàn hảo' và thuyết phục anh ấy cùng mua vì bà 'không muốn thuê nhà nữa'. Vậy nên, thay vì chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai, anh ấy lại bị ràng buộc về mặt tài chính với mẹ mình".
Cô ấy nói tiếp: "Và khi tôi hỏi tôi sẽ ở đâu trong tất cả những chuyện này, anh ấy nói: 'Ồ, tất nhiên em có thể dọn vào ở cùng'. Nó như thể tôi phải hào hứng khi sống trong một ngôi nhà do mẹ anh ấy chọn, đồng sở hữu, và bà ấy cứ... ở đó mọi lúc".
Vị hôn phu của cô còn đưa ra một lý do khác cho việc bí mật mua nhà. "Bạn trai thừa nhận làm vậy vì 'tôi đã mất quá nhiều thời gian' để tiết kiệm và mẹ anh ấy đưa ra 'cách nhanh hơn' để sở hữu một thứ gì đó", cô giải thích.
Cảm thấy tức giận và sốc, cô gái cho biết cô "cần không gian riêng". Cô viết: "Và càng nghĩ về chuyện đó, tôi càng nhận ra mình không thể kết hôn với người cho rằng việc này bình thường. Vì vậy, tôi đã hủy bỏ đám cưới".
Gia đình vị hôn phu không hiểu quyết định của cô và liên tục "gọi điện", nói cô "làm quá". Họ cho rằng cô "phản ứng thái quá" và "đó chỉ là một ngôi nhà". Cô viết: "Ngay cả bố mẹ tôi cũng nói việc hủy bỏ toàn bộ đám cưới là quá đáng".
Cô kết thúc bài đăng bằng câu hỏi mọi người liệu mình có đang mất trí hay việc vị hôn phu mua nhà với mẹ mà không hỏi ý kiến vợ sắp cưới là "một dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng".
Bài đăng của cô đã nhận được hơn 22.000 lượt ủng hộ. Trong phần bình luận, nhiều người dùng đã đồng cảm với cô, nói cô hoàn toàn có lý do để cảm thấy buồn bã vì bị vị hôn phu phản bội.
Một người viết: "Bố mẹ cô ấy cũng thật tệ! Những người này bị làm sao vậy? Tôi cảm thấy rất tức giận và thất vọng cho cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy nên tránh xa tất cả những người này".
Người khác bình luận: "Không chỉ là đám cưới. Đó là về cuộc sống mà bạn sẽ sống với anh ta. Nếu anh ta đặt mẹ mình lên hàng đầu trong mọi việc hoặc đưa ra những quyết định quan trọng như thế này mà không có bạn, nó sẽ gây ra rất nhiều mâu thuẫn. Và không chỉ là một ngôi nhà, việc anh ta mua nhà với mẹ đồng nghĩa với việc anh ta sẽ không thể mua nhà với vợ trong một thời gian khá dài".
Ý kiến khác cho rằng: "Anh ta mua nhà với mẹ mình, rồi mong đợi bạn vui vẻ dọn vào ở? Đó không phải là một mối quan hệ bình đẳng, đó là việc anh ta coi bạn như một người đến sau. Và cả cái cớ 'mất quá nhiều thời gian để tiết kiệm'. Đó chỉ là thừa nhận rằng anh ta không tôn trọng lịch trình của bạn hoặc mục tiêu chung. Cảm xúc của bạn là chính đáng, và bạn hoàn toàn đúng khi hủy bỏ đám cưới. Anh ta đã cho bạn thấy ưu tiên nằm ở đâu, và đó không phải là bạn. Hãy tin vào trực giác của mình".
An Nhiên (Theo NYP)