Chiều muộn ngày 24/3, hung thủ sát hại anh Nguyễn Trung Kiên đã bị bắt và di lý từ Lào Cai về Hà Nội. Đó là Nguyễn Xuân Trường (24 tuổi, quê ở Thái Bình), sinh viên tại chức một trường đại học ở Hà Nội.
Trước đó, khoảng 19h ngày 22/3, tại cổng nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội, người dân thấy anh Kiên nằm bất động với nhiều vết thương trên cơ thể. Sau đó, có hai thanh niên và một cô gái đưa anh vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, sau khi đưa nạn nhân vào bệnh viện, ba người này đã bỏ đi ngay.
![]() |
Trường tại cơ quan điều tra. |
Cảnh sát xác minh, cô gái đó là Cao Thị Vân Anh (23 tuổi, ở phường Tô Hiệu, Sơn La) nhân viên lễ tân cùng khách sạn nơi nạn nhân làm việc. Sau khi xảy ra vụ án, Vân Anh không về nơi thuê trọ tại Mễ Trì, Từ Liêm. Bạn bè Vân Anh cũng cho biết, gần đây, cô gái này hay tâm sự về anh chàng người yêu ghen tuông, gia trưởng.
Công an quận Cầu Giấy đã xác minh được người yêu của Vân Anh là Nguyễn Xuân Trường. Tuy nhiên, không thể liên lạc được với anh này. Ngay trong đêm 22/3, các trinh sát đã được huy động rà soát. Sau khi cùng Vân Anh lẩn trốn ở Lào Cai, Trường đã ra công an tỉnh Lào Cai đầu thú.
Bước đầu, Trường khai, khoảng 18h ngày 22/3, anh ta đi xe máy trên đường Hồ Tùng Mậu hướng Mai Dịch - Cầu Diễn thì gặp Vân Anh ngồi sau anh Kiên. Do ghen tuông, Trường phóng xe đuổi theo. Đến cổng nghĩa trang Mai Dịch, Trường yêu cầu anh Kiên dừng xe lại rồi nhảy vào tát Vân Anh. Sau đó Trường bắt người yêu lên xe máy của mình nhưng Vân Anh không đồng ý.
Thấy Vân Anh bị đối xử thô bạo, anh Kiên dùng mũ bảo hiểm đánh Trường nhưng không trúng. Sẵn cơn tức tối trong lòng, Trường liền rút dao nhọn trong túi quần ra đâm 8 nhát vào ngực, cổ, lưng anh Kiên. Nạn nhân nằm bất tỉnh trên đường. Trường định bỏ chạy nhưng người dân yêu cầu đưa anh Kiên đi cấp cứu. Biết nạn nhân đã tử vong, Trường rủ Vân Anh bỏ trốn lên thành phố Lào Cai.
Việt Dũng