Cách đây không lâu, Hồng Phước Idol ra mắt single Giá có thể ôm ai và khóc, lập tức gây sốt. Đây được xem như "tập hai" của ca khúc Khi người lớn cô đơn, từng "làm mưa làm gió" hơn nửa năm trước. Các ca khúc này đều do chính Hồng Phước sáng tác và thể hiện.
Nếu như với Khi người lớn cô đơn, Hồng Phước là người tiên phong trong việc thực hiện Lyric MV, ở Giá có thể ôm ai và khóc, anh lại chọn cách làm phim ca nhạc ngắn. Nam ca sĩ hy vọng, việc anh đặt tâm huyết vào những sản phẩm của mình sẽ giúp các ca khúc đó chạm sâu hơn vào trái tim khán giả. "Làm nghệ thuật luôn đòi hỏi sự sáng tạo, nên tôi thường tự nhắc mình mỗi sản phẩm đều phải thật chất lượng, độc đáo và cá tính".

Ca sĩ Hồng Phước Idol.
Tối 21/11, Hồng Phước giới thiệu bản đầy đủ của phim ca nhạc Giá có thể ôm ai và khóc, đã gây nên một làn sóng ủng hộ nồng nhiệt trên mạng xã hội. Rất nhiều khán giả chia sẻ MV này trên trang cá nhân cùng những bình luận tích cực dành cho Hồng Phước. Nam ca sĩ hạnh phúc bày tỏ, anh không tham vọng nhiều, chỉ mong MV mang đến một chút cảm xúc lắng đọng cho người xem.
Nội dung Giá có thể ôm ai và khóc rất đơn giản, chỉ xoay quanh cuộc sống thường nhật của chàng xe ôm (Hồng Phước đóng) và một cô gái làm nghề bán thân (hot girl Thu Trang đóng). Hồng Phước chia sẻ, anh sinh ra và lớn lên trong một xóm bình dân, nên sớm hiểu về cuộc sống của những người lao động nghèo. Với anh, bất kỳ một anh xe ôm, chị bán bánh bao, cô quét rác hay thậm chí là những cô gái đứng đường đều mang trong mình những nỗi niềm riêng. Vì vậy, Hồng Phước nghĩ ra ý tưởng kịch bản, viết nên câu chuyện giản dị nhưng ấm áp tình yêu, tình người.
Chàng lái xe ôm và cô gái bán hoa trong phim ngắn chỉ là hình ảnh đại diện cho rất nhiều người có cùng số phận ở khắp Việt nam. Mỗi ngày, anh chàng cần mẫn chở cô gái đi bán dâm rồi sau đó chở về. Hành động đó lặp đi lặp lại tưởng như vô thức nhưng dần trở thành một thói quen, khiến họ thân thuộc với nhau đến mức có cảm giác mình đã yêu người kia. Thế nhưng, MV chỉ dừng lại ở việc hai người có đôi lần bất chợt nghĩ về nhau, chứ không mang đến một cái kết tròn trịa. Chính điều đó khiến khán giả phải day dứt, nghĩ suy sau khi xem hết MV.
"Là con người, ai cũng có quyền mơ ước và mưu cầu hạnh phúc, tình yêu. Và ở đời, bất kỳ ai cũng hơn một lần thầm nghĩ Giá có thể ôm lấy ai đó và khóc lên...", Hồng Phước tâm sự.
Cũng như sản phẩm trước, đứa con tinh thần lần này do chính Hồng Phước tự sản xuất. Anh phụ trách từ việc sáng tác, hát, sản xuất âm nhạc... đến viết kịch bản, ý nghĩa thông điệp và phát hành. MV quay trong vòng hai ngày tại Hà Nội, liên tục từ 13h chiều hôm trước đến 4h sáng hôm sau. Nam ca sĩ chọn Hà Nội làm bối cảnh chính, vì không gian trầm buồn ở nơi này hợp với giai điệu và ca từ chậm rãi của ca khúc.

Hồng Phước còn rất trẻ nhưng những sáng tác của anh luôn mang nặng tâm trạng của một người từng trải. Điều đó một lần nữa được anh gửi gắm vào 'Giá có thể ôm ai và khóc'.
Hồng Phước từng là một trong những thí sinh chiếm được tình cảm của Mỹ Tâm, Nguyễn Quang Dũng tại Vietnam Idol 2012. Sớm bị loại, nhưng Hồng Phước hoạt động âm nhạc rất tích cực. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, anh sở hữu khá nhiều bài hit cho riêng mình và được nhiều ca sĩ đặt hàng sáng tác.
Năm 2014, Hồng Phước sẽ phát hành CD đầu tay với thể loại âm nhạc chính là Swing Jazz. Anh đặt mục tiêu trở thành nghệ sĩ trẻ đầu tiên mang dòng nhạc này đến với khán giả Việt. Đặc biệt, các bài hát trong album đều do chính anh sáng tác. Hồng Phước không dám khẳng định sự mạo hiểm này có thành công hay không, nhưng anh tự hào vì luôn giữ cho bản thân niềm đam mê không giống bất kỳ ai.
Thưởng thức MV "Giá có thể ôm ai và khóc":
Hàn Quốc Việt