Trên trang cá nhân, Hồng Nhung tự hào khoe thành tích ấn tượng của con gái Tép (Lea). Mới 7 tuổi nhưng cô bé đã bộc lộ năng khiếu hội họa nổi trội qua từng nét vẽ, sự phối hợp màu sắc hài hòa trong những bức tranh.

Bé Tép đạt giải 'Cây cọ vàng' ở trường.

Những bức tranh do bé Tép vẽ được mẹ lưu giữ cẩn thận.
Hồng Nhung hào hứng: "Mẹ tranh thủ khoe em, vì nhân quyền giờ lên cao lắm, em sẽ chẳng cho mẹ post em lên nữa đâu. (Lần này nịnh mãi mới ok nhè nhẹ...). Em nhận giải 'Cây cọ vàng' năm nay cho tính sáng tạo nghệ thuật với khả năng tập trung toàn tâm toàn ý cho các tác phẩm của mình. Hình như lần nào cũng được triển lãm ở khối 2 tại trường. Hè này mẹ đã ghi danh, đóng tiền cho em tham dự xưởng vẽ (art workshop) được tổ chức bởi các thầy cô và hoạ sĩ yêu trẻ. Tuổi thơ có cách giao lưu, chia sẻ và tâm tình với thế giới bên ngoài bằng thứ ngôn ngữ rất riêng của mình: nhạc, hoạ, chuyện bịa (tự sáng tác), và tiếng cười. Những tháng năm rực rỡ. Mẹ tự hào về em và yêu em vô cùng tận".

Bé Tôm yêu thích saxophone.

Hai con là suối nguồn hạnh phúc của Hồng Nhung.
Nếu bé Tép có năng khiếu với hội họa thì anh hai Tôm lại rất đam mê với nhạc cụ, đặc biệt là saxophone. Ngoài ra cả hai đều thích đọc sách, khám phá thiên nhiên. Cô Bống tâm sự nhiều hôm chạy show liên tục và về nhà trong trạng thái mệt mỏi, nhưng nhờ các con mà mọi thứ đều tan biến.
"Các cô chú chắc không cần hỏi sức đâu ra. Suối nguồn hạnh phúc từ hai cái con người bé con này đã cho mẹ của chúng tất cả những gì một người mẹ cần và mơ ước", Hồng Nhung bộc bạch. Hai con song sinh cũng chính là nguồn động lực giúp nữ ca sĩ vượt qua cú sốc sau đổ vỡ hôn nhân.