Đầu giờ chiều nay, thi thể của Cao Dĩ Tường đã được đưa về quê nhà của anh ở Đài Loan. Theo tờ 163, thi thể của anh đã được đưa đi một chặng đường dài khoảng 1.070 km, để từ Ninh Ba, Chiết Giang về đến sân bay Đào Viên, Đài Loan.
Tháp tùng thi thể Cao Dĩ Tường ở sân bay là một nhóm người thân, bạn bè cùng một vị sư. Bella, hôn thê của nam diễn viên quá cố xuất hiện trong số đó. Cô đeo khẩu trang, đeo kính, phải có người đỡ. Một nguồn tin cho hay, Bella đang trong trạng thái tinh thần rất không tốt.
Cha mẹ Cao Dĩ Tường trở về quê nhà vài ngày trước đó để chuẩn bị tang lễ cho anh. Tang lễ của nam diễn viên sẽ diễn ra vào 15/12.
Hay tin Cao Dĩ Tường trở về, các đồng nghiệp của anh bày tỏ nỗi xót xa, mong anh sớm ngủ yên nơi quê nhà. Diễn viên Từ Hy Đệ, một người làm việc thường xuyên với Cao Dĩ Tường, chia sẻ cô đã rất sốc khi hay tin: "Ban đầu tôi cho là thông tin sai. Sau khi xác nhận, tôi không ngừng rơi nước mắt. Đó là một chàng trai lịch lãm, tử tế, rất đẹp trai".
Cao 197 cm, nặng 88 kg, Cao Dĩ Tường (Godfrey Gao) là gương mặt sáng giá của màn ảnh lẫn làng mẫu. Sinh năm 1984 ở Đài Loan, anh tốt nghiệp đại học Capilano ở Canada và về Đài Loan phát triển sự nghiệp người mẫu, diễn xuất. Với chiều cao nổi trội, anh nhanh chóng nhận được sự chú ý. Đầu năm 2011, Dĩ Tường trở thành người mẫu nam châu Á đầu tiên quảng cáo cho Louis Vuitton.
Cao Dĩ Tường là người mẫu Đài Loan duy nhất bốn năm liền (2013-2016) có mặt trong danh sách "100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới" do tạp chí TC Candler (Mỹ) bình chọn. Anh từng đóng Võ thần Triệu Tử Long, Đứa trẻ đến từ thiên đường, Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên... Anh qua đời hôm 28/11 tại Ninh Ba, Chiết Giang vì đột quỵ khi tham gia gameshow.