Chủ nhật, 1/6/2025, 07:22 (GMT+7)

Hỗn loạn sau trận chung kết Champions League

Sau chiến thắng 5-0 của PSG trước Inter Milan ở chung kết Champions League rạng sáng 1/6 (giờ Hà Nội), hàng nghìn CĐV tràn xuống sân, tranh nhau cắt lưới khung thành, xới tung mặt cỏ trong sự bất lực của lực lượng an ninh.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, sân Allianz Arena (Đức) như 'ong vỡ tổ' khi hàng ngàn CĐV của PSG tràn xuống sân mừng chiến thắng cùng thầy trò Luis Enrique. Đội bóng nước Pháp giành chiến thắng thuyết phục 5-0 trước Inter Milan để lần đầu tiên lên ngôi ở đấu trường Champions League.

Đám đông CĐV kéo tới hai bên khung thành, tranh nhau cắt lưới về làm kỷ niệm tạo ra cảnh náo loạn chưa từng thấy trong lịch sử các trận chung kết Champions League.

Lực lượng an ninh cố ngăn các CĐV nhưng họ không thể ổn định được trật tự khi người hâm mộ tràn xuống sân quá đông.

Lực lượng an ninh bất lực nhìn đám đông CĐV ăn mừng phấn khích dưới sân. Trước, trong và sau trận đấu đều xảy ra tình trạng CĐV của PSG và Inter Milan đánh nhau.

CĐV xới tung mặt cỏ sân Allianz Arena để mang về nhà làm kỷ niệm. Đây là mùa giải rất thành công với PSG khi họ đoạt cú ăn ba Champions League, Ligue 1 và Cup Quốc gia Pháp.

Tiền vệ Vitinha trèo lên hàng rào ăn mừng trong tiếng vỗ tay ca ngợi của người hâm mộ.

Desire Doue là ngôi sao của trận chung kết với hai bàn thắng cho PSG ở phút 20 và 63. Ba bàn còn lại của đội bóng nước Pháp được ghi do công của Hakimi (phút 12), Khvicha Kvaratskhelia (phút 73) và Senny Mayulu (phút 86). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một đội giành chiến thắng cách biệt 5 bàn tại trận chung kết Champions League.

HLV Luis Enrique đưa người thân xuống sân cùng nâng Cup. Đây là lần thứ hai, nhà cầm quân người Tây Ban Nha giành cú ăn ba ở cấp CLB. Năm 2015, ông từng cùng Barca vô địch La Liga, Cup Nhà vua Tây Ban Nha và Champions League.

Minh Khang

Ảnh: Reuters, AP, EPA

Đánh giá phiên bản mới