Gallo Lungo (gọi tắt là Gallos) là hòn đảo dài nhất trong quần đảo Li Galli. Nó được nhiều trang du lịch xếp vào danh sách những hòn đảo có hình dạng kỳ lạ trên thế giới. Một phần đầu đảo có phiến đá rộng, phẳng trông giống đuôi cá. Đầu còn lại có mỏm nhô ra tương tự mũi cá heo. Ở giữa hơi cong. Tổng thể nhìn từ trên cao như chú cá heo đang bơi giữa đại dương. Dù nổi tiếng, giá thuê đắt đỏ nên đảo luôn ít khách vì chỉ người có tiền mới đủ chi trả cho dịch vụ lưu trú ở đây.
Gallo Lungo có ba biệt thứ lớn cho thuê, hoạt động theo kiểu tự cung tự cấp do ở xa đất liền. Thiết kế của các căn biệt thự được giữ nguyên từ các đời chủ cũ. Khu nghỉ cho khách có 6 giường. Giá thuê trong vòng một tuần, cho 12 người bao gồm ăn uống, khoảng 230.000 USD. Khách có thể thoải mái ngắm cảnh, đi dạo khắp đảo theo lối mòn, bơi lội, đi du thuyền chiêm ngưỡng hoàng hôn, lướt sóng...
Ngoài ra, trên đảo còn có một nhà nguyện nhỏ, nơi dùng để tổ chức đám cưới. Nhằm bảo đảm sự riêng tư tuyệt đối, chỉ thuyền của khách đặt phòng mới được cập cảng. Các du khách khác có thể tự do vui chơi ở vùng biển xung quanh, nhưng không được đặt chân lên đảo. Vì vậy, nó là điểm nghỉ dưỡng yêu thích của giới nhà giàu, người nổi tiếng ở Italy.
Bên cạnh hình dạng khác thường, lịch sử của hòn đảo này là điểm hấp dẫn du khách. Ngoài tên Gallo Lungo, nó còn được gọi là Sirenusas, tiếng Italy có nghĩa là "tiên chim" (nhân vật trong thần thoại Hy Lạp). Truyền thuyết kể rằng, hòn đảo là nơi cư trú của những tiên chim có đầu người, thân chim. Đây cũng là nguồn gốc của tên gọi Gallos, trong tiếng Italy là "galli" (nghĩa: gà trống).
Gallo Lungo từng có một tu viện, nhà tù và tháp canh xây dựng vào thế kỷ 13. Charles đệ nhị (vua vùng Naples) dùng tháp canh để trông coi bờ biển Amalfi, phía bắc vịnh Salerno. Qua nhiều thế kỷ, ngọn tháp vẫn làm nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ khỏi cướp biển. Đến thế kỷ 19, Italy trở thành đất nước thống nhất, quyền sở hữu đảo đã chuyển giao cho thị trấn Positano.
Năm 1919, thị trấn Positano bán hòn đảo cho biên đạo múa người Nga, Leonide Massine. Ông xây dinh thự riêng, studio nhảy múa trên nền các công trình thời La Mã, theo tư vấn của kiến trúc sư nổi tiếng gốc Thụy Sỹ, Le Corbusier. Sau khi Leonide Massine qua đời, hòn đảo được sang tay nhiều người, thay đổi cách thiết kế, cải tạo nguồn nước để trồng cây, làm vườn... Tới 1996, Gallos thuộc về một người chủ Italy - Giovanni Russo. Ngày nay, Giovanni Russo sử dụng đảo làm nơi ở riêng, đồng thời mở cửa cho khách thuê.
Diệp Tử