Tôi 32 tuổi, quen bạn trai hiện tại 7 năm. Anh hơn tôi 15 tuổi, khi mới quen tôi, anh đã có vợ con. Ban đầu anh giấu tôi chuyện có gia đình, anh nói vì mải tập trung sự nghiệp nên kết hôn muộn. Khi chúng tôi hẹn hò được khoảng một năm, anh nói vì quá yêu tôi nên không muốn giấu diếm chuyện gì và đã thú nhận mọi chuyện. Ban đầu tôi cương quyết chia tay nhưng anh nói sẽ về ly hôn vợ, tôi chấp nhận đợi anh thêm. Từ khi quen tôi, anh hầu như không có thời gian dành cho vợ, mâu thuẫn ngày một lớn, cuối cùng vợ chồng họ ly hôn, mỗi người nuôi một đứa con.
Đáng ra tôi và anh phải vui vẻ, hạnh phúc, đàng hoàng đến với nhau nhưng sau khi anh ly hôn, chúng tôi lại trải qua cơn khủng hoảng mới: Bị họ hàng, bố mẹ từ mặt, chịu điều tiếng từ xã hội. Bố mẹ tôi ở quê đều là giáo viên, được mọi người kính nể, khi biết tôi đi "giật chồng" người ta, bố mẹ không chấp nhận, bắt tôi lựa chọn nếu vẫn tiếp tục sẽ cắt đứt quan hệ với tôi. Bố mẹ và con riêng của anh cũng không chấp nhận tôi. Trước đó, tôi đi làm ở một công ty nước ngoài nhưng bị gửi thư nặc danh tiết lộ chuyện này nên tôi đành xin nghỉ. Anh động viên tôi ở nhà một thời gian để mọi chuyện yên ả rồi đi làm. Trong lúc đó, tôi tranh thủ ăn uống, bồi bổ để thả bầu.
Hiện tại, tôi ở nhà chăm lo cơm nước cho hai bố con anh, tôi tăng 8 kg so với thời con gái, nhan sắc xuống cấp. Và đã hơn một năm, tôi vẫn chưa có thai. Tôi chịu áp lực từ nhiều phía, càng muốn có con để chứng minh mình hạnh phúc lại càng khó có. Thêm nữa là con riêng của chồng cũng không hòa hợp với tôi, cháu ghét bỏ tôi, tỏ thái độ ra mặt dù tôi có làm gì đi chăng nữa. Thú thật, trong thâm tâm tôi luôn thấy có lỗi vì yêu người đã kết hôn nhưng tôi lại là người giàu cảm xúc, đã thử chia tay anh mấy lần đều không thành.
Trải qua cơn khủng hoảng này, tôi tâm sự với bạn trai nhưng anh không giúp được gì nhiều vì có lẽ chính anh cũng đang vật lộn để tự giải quyết vấn đề của mình. Tôi muốn chia tay anh, bỏ đi đâu đó làm lại cuộc đời nhưng lại tiếc quãng thời gian thanh xuân dành cho anh, tiếc nuối tình cảm của hai đứa. Dù vậy, nếu cứ sống tiếp tục như thế này mà khó có con, sớm muộn gì chúng tôi cũng chia tay. Phải chăng đây là cái giá tôi phải trả cho những sai lầm của mình. Hãy cho tôi lời khuyên, giờ tôi phải làm sao?
Thảo
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.