Cứ thế, ba năm trôi qua kể từ khi đứa con gái đi học xa, cả nhà thường vắng lặng và hiếm hoi tiếng nói. Thậm chí gặp nhau cả ngày nhưng ai làm việc nấy, thỉnh thoảng lại xã giao vài câu: “Tháng này con xin 2 triệu, có không ông?”, hay: “Tháng này nhà mình phải chi nhiều thứ lắm”... Mỗi lần như vậy, chồng chị trả lời nhát gừng “ừ, à...” cho qua chuyện. Dần dà, những buổi nói chuyện hiếm hoi ấy cũng không còn, có việc gì thì hai người cứ “alô” cho tiện...
Đừng để bữa cơm gia đình “nguội lạnh” khi vắng con (ảnh mang tính minh họa) |
Theo các chuyên gia tâm lý, đó là biểu hiện của “hội chứng tổ rỗng”, diễn ra khi gia đình có 1-2 con nhưng đều đi học hoặc làm ăn xa nhà. Trong thời gian này, ngoài những lo lắng vật chất, một số cha mẹ rơi vào tình trạng hụt hẫng, trống trải... cộng với những biến đổi về sinh lý khiến cả hai đều cảm thấy bứt rứt và dễ cáu gắt... Do đó, giải pháp tốt nhất là hai vợ chồng phải dành thời gian cho nhau nhiều hơn cũng như có những cách cư xử cho phù hợp, vì nếu không khéo sẽ dẫn đến lục đục, đôi khi tan cửa nát nhà...
Hiện tượng này thật ra không lạ hiện nay, nhưng dù sao cả hai vợ chồng vẫn sống trong một “mái ấm gia đình”. Có trường hợp tình hình ngày càng xấu hơn. Thậm chí “tan đàn xẻ nghé” khi một trong hai người không chịu được sự lạnh lẽo của tổ ấm.
Với anh Q. cũng có con đi học xa nhà nên không tránh khỏi tình trạng ra vào trống vắng. Có những lúc nhớ con, vợ anh bực bội, cáu gắt, không muốn nói chuyện... nhưng anh vẫn trổ tài chọc ghẹo đến khi nào vợ anh chịu mỉm cười mới thôi. Tuy công việc cơ quan rất bận rộn nhưng anh không cho phép mình quên dẫn vợ đi thay đổi không khí tại các phòng trà, ca nhạc, hay quán cà phê lãng mạn. Rồi hai vợ chồng cùng nhau online, nghe con đang ở cách xa nửa vòng trái đất kể việc học hành. Theo anh Q., đó là một trong những phương pháp giảm stress, giảm cảm giác trống trải khi vắng con, tạo lại sự nồng ấm của gia đình.
(Theo Tuổi Trẻ)