Ngày biết con đến với thế giới này, mẹ và ba đã vỡ oà trong niềm hạnh phúc ấy nhưng bên cạnh đó lại lo lắng rất nhiều. Bao gánh nặng lại dồn lên vai ba. Mẹ không bị ốm nghén, mọi thứ vẫn bình thường trôi qua. Cho đến tuần thứ 25 của thai kỳ, bác sĩ nói với ba mẹ rằng, con bị cuống rốn bám mép nên khả năng sinh non và lưu thai rất cao, mọi thứ đều phải cẩn thận.
Mẹ đã ôm ba khóc rất nhiều vì mẹ không muốn mất con. Ba nói với mẹ rằng chỉ cần mẹ tin và cố gắng là sẽ làm được thôi. Mẹ đã chọn tạm dừng mọi công việc lại để cùng con chiến đấu vì con là tất cả của ba mẹ. Mỗi lần khám thai ba đều chở mẹ đi và ngồi bên ngoài đợi mẹ không sót lần nào. Dù kết quả hôm nay con đạp yếu, nhẹ cân hay đường huyết cao ba vẫn nở nụ cười với mẹ và nói: "Mẹ giỏi lắm! Ba tin hai mẹ con làm được mà".
Ngày nào mẹ cũng thì thầm to nhỏ với con rằng "Con ngoan lắm phải kiên trì cùng mẹ cố gắng nhé". Gần 9 tháng mang thai cũng trôi qua trong lo lắng nhưng không sao tất cả đều xứng đáng và chuẩn bị chào đón con yêu chào đời thôi. Cứ như những lần khác, mẹ đi khám thai, bác sĩ bảo mẹ có dấu hiệu sinh sớm vì cửa âm đạo đã nở gần 4 phân.
Mẹ phải nhập viện gấp, mẹ ra báo với ba và ôm ba khóc vì cuối cùng mẹ đã giữ con bên cạnh mẹ. Ấy thế mà lúc mẹ tưởng mọi chuyện đã qua thì lại phải trải qua hành trình mới. Mẹ nằm hơn 6 tiếng trong phòng sinh và cửa âm đạo đã nở 10 phân. Nhịp tim con đập rất nhanh nên các cô hộ sinh liên tục đo nhiệt độ cho mẹ và kiểm tra nhưng con mãi không chui xuống để ra gặp ba mẹ.
Cô hộ sinh đến báo với mẹ rằng mẹ bị biến chứng lúc sinh nên cần mổ gấp, không sẽ ảnh hưởng đến con. Nước mắt mẹ lại rơi, mẹ thì thầm với con rằng: "Con trai mẹ rất giỏi nên mẹ con ta cùng cố gắng thêm nữa nhé. Ba đang đợi ngoài kia, cố lên con trai". Hạnh phúc lại đến với mẹ một lần nữa.
Vị bác sĩ ấy như một bà tiên trong chuyện cổ tích mẹ hay đọc cho con nghe mang đến phép màu và kỳ tích đã đến, đã mang con đến bên mẹ. Con cất những tiếng khóc đầu tiên rất vang và to. Mẹ loay hoay tìm con và cô hộ sinh ôm con lại đặt vào ngực mẹ. Mẹ ôm con trong lòng mà xao xuyến nước mắt cứ lăn dài những giọt nước mắt hạnh phúc vì gặp con và vì những vết thương con mang trên người. Mẹ tội lắm mặt con đầy những vết bầm, trên đầu còn u một cục to. Các bác sĩ nói với mẹ rằng khoảng hai tuần sẽ hết, kêu mẹ an tâm đi, nghe vậy mẹ cũng đỡ lo phần nào.
Đặt con trên lồng ngực mẹ từng hơi thở nhịp đập trái tim con làm mẹ cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Mẹ mong chờ được gặp ba để khoe với ba, mẹ và con giỏi như thế nào. Ba từ từ bước vào và ôm mẹ nói rất nhẹ nhàng: "Cám ơn vợ, vợ giỏi lắm luôn". Ba nhìn con và nói con hư lắm làm mẹ đau và lo suốt nhé. Mẹ ôm ba khóc sướt mướt như một đứa trẻ.
Những ngày đầu mẹ không có sữa. Mỗi lần con đói khóc thét lên mẹ ôm con khóc theo chẳng biết phải làm gì? Bà ngoại, bà nội và dì 3 chỉ mẹ cách phải chăm con như thế nào. Ông ngoại tất bật nấu với những món ăn lợi sữa cho mẹ. Dòng sữa ngọt cũng về từng ngày nhiều hơn bắt đầu đủ cho con no bụng và ngủ ngoan trong lòng mẹ.
Ấy thế mà khi con gần đầy tháng lại nhập viện vì viêm tiểu khí quản, con bị vướng đàm khóc miết không thở được không bú mẹ được. Mẹ phải hút sữa ra bình cho con bú, nhìn những đứa trẻ khác ôm mẹ bú, mẹ lại thương con nhiều hơn. Lỗi tại mẹ và mẹ đã trải qua một khoảng thời gian dài stress nặng về đủ thứ vấn đề xoay quanh việc nuôi con. Cách 2-3 ngày con lại vào bệnh viện khám và làm vật lý trị liệu để bớt đàm. Mỗi lần vào lấy đàm ra con đều khóc nấc và ôm lấy mẹ. Mẹ chỉ biết ôm con và dỗ thôi, cứ như thế đến lúc con gần 3 tháng.
Dù bị bệnh ngày nào cũng phải uống thuốc và có những ngày con ói rất nhiều vì vừa bú xong lại vướng đàm nhưng con luôn mạnh mẽ, mỉm cười mỗi lần nhìn mẹ. Chỉ cần mẹ kêu con lại toe toét cười như thiên thần nhỏ bao nhiêu vất vả, mệt mỏi đều tan biến. Tội nhất con không có giấc ngủ ngon do uống kháng sinh con cứ xì xoè hoài lại hăm đỏ cả đít như đít khỉ. Mỗi lần con tè là khóc thét lên nhưng rất may mắn mẹ đã biết đến tã Genki. Ngày đó là ngày mà cả cuộc đời mẹ không thể quên được cảm giác vui khôn xiết vì con ngủ thẳng giấc, không giật mình nữa đêm để thay tã và không còn cảnh khóc thét khi tè.
Mẹ tin mẹ đã làm đúng, đến giờ Genki vẫn là người bạn thân thiết của con, giúp mông luôn khô thoáng và dịu êm. Có đợt Con cưng tổ chức chương trình hoàng tử và công chúa mẹ cũng cho Ken thi nhưng tiếc là không có giải, nhưng cả nhà hay kêu con là hoàng tử Genki vì cả nhà rất yêu con và luôn muốn dành đều tốt đẹp nhất cho con.
Lần đầu tiên con biết kêu "ba ba" mẹ rất hạnh phúc nhưng lại rất ghen tỵ với ba. Vì mẹ chăm con hằng ngày vậy mà thương ba hơn, câu đầu tiên lại gọi ba. Mẹ biết con mẹ đã bắt đầu lớn hơn rùi sẽ có một ngày con yêu sẽ gọi mẹ thôi. Ba mẹ ở nhà trọ vì thế lúc con tập bò, tập đi đều đi loanh quanh cái nệm, quây bởi cũi nhựa. Nó vừa là chỗ con chơi vừa là chỗ ngủ của cả nhà.
Lúc con tập bò, cái đầu nặng quá không ngóc lên cao được cứ ủi cái mũi xuống nệm. Ba mẹ nhìn mà phải phì cười và hậu quả là đến giờ cái mũi còn xẹp lép. Nhớ nhất lúc con tập đi con tự nhổm chân dậy, cái tay vịn vào quây cũi nhựa lần theo để đi. Mẹ đứng xem mà tim muốn ngừng đập vừa vui mừng vừa sợ con té. Mẹ biết con mẹ đã khôn lớn. Con thấy mẹ buông tay ra muốn bước lại gần mẹ nhưng mà không đủ sức đi con té ịch xuống nệm. Miệng vẫn cười toe toét và bò lại ôm mẹ. Mẹ ôm con và nói: "Con trai mẹ giỏi ghê lần sau con sẽ đi được thôi nè cố lên con".
Khoảng 2 tuần sau con đi được rất rành trên nệm nhưng khi bỏ ra ngoài con rất sợ và không dám đi. Ba mẹ lại phải tập đi lần nữa cùng con và động viên con hết mình. Chiều nào, mẹ cũng dẫn ra công viên gần nhà để tập đi và sau gần một tuần con đã có thể đi và chạy nhảy tung tăng.
Giờ con trai bé bỏng của mẹ đã hơn một tuổi rồi và đang chạy nhảy, nói bi bo bi bô suốt ngày. Ba mẹ rất hạnh phúc vì có con bên cạnh, thầm cảm ơn vì tất cả đã trải qua một cách thật êm đềm và hạnh phúc. Ba mẹ luôn khắc ghi những khoảnh khắc ấy trong tim, mong con luôn khỏe mạnh và vững vàng bước đi trong cuộc hành trình của con. Ba mẹ rất yêu con.
Trần Thị Thu Ngân
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |