Sau khi vướng bê bối tình dục liên quan đến tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, Hoàng tử Andrew gần đây tiếp tục bị cáo buộc vi phạm an ninh Điện Buckingham vì mời một nhân viên massage nữ đến phòng ngủ, sau đó xuất hiện hoàn toàn trần truồng từ phòng tắm.
Monique Giannelloni, nữ nhân viên massage khi đó, cho biết cô cảm thấy "không thoải mái" khi Công tước xứ York đột nhiên bước ra trong tình trạng khỏa thân trong quá trình trị liệu. Monique tiết lộ: "Tôi đến phòng và Andrew đứng đó trong một chiếc áo choàng. Sau khi nói 'Xin chào', ông ấy biến mất vào phòng tắm và trở lại trong tình trạng khỏa thân. Tôi đảo mắt ra chỗ khác và khá ngượng ngùng. Tôi là một nhân viên massage chuyên nghiệp. Tôi có giới hạn. Tôi cảm thấy lo ngại sâu sắc về việc massage được tiến hành trong phòng ngủ của Andrew trong khi có sẵn rất nhiều phòng tại cung điện. Tôi không biết Andrew sẽ cởi quần áo của ông ta và chuyện đó không được bàn trước".
Ngoài ra, khi nhớ lại chuyến đi đó của mình, Monique cũng cho biết có một số sơ hở an ninh tại cung điện. Bảo vệ chỉ xem biển số xe của cô rồi ra hiệu cho cô vào bên trong. "Vào cung điện quá dễ trong khi tôi có thể là bất cứ ai. Tôi không biết Andrew và chưa bao giờ gặp ai trong hoàng gia. Không ai biết tôi. Không nhân viên bảo vệ nào nói chuyện hay hỏi tôi bất kỳ câu nào. Cũng không ai kiểm tra túi của tôi khi tôi đến hoặc đi. Tôi tưởng phải kiểm tra an ninh nghiêm ngặt hơn cơ", nữ nhân viên massage chia sẻ.
Buổi massage diễn ra ngày 20/7/2000. Khi đó, Monique, 35 tuổi, là một nhân viên massage chuyên nghiệp. Và Ghislaine Maxwell, người bị cáo buộc dắt mối gái trẻ cho tỷ phú Epstein, là một trong số khách hàng của cô. Monique từng đến nhà của Maxwell ở Bỉ hai lần và cũng từng massage cho Epstein. Sau một cuộc hẹn hôm 30/6/2000, Ghislaine nói với Monique: "Tôi sẽ giới thiệu cho cô một người còn nổi tiếng hơn cả Chúa".
Vài tuần sau, Monique nhận được cuộc gọi từ thư ký riêng của trợ lý Công tước xứ York, Charlotte Manley. Monique nhớ rằng từng rất lo lắng về lời mời đến cung điện. Monique hiện là bà mẹ hai con 55 tuổi, điều hành một nhà hàng ở miền nam nước Pháp. Cô nói: "Tôi đến từ Nam Phi và được đến Điện Buckingham là điều mà tôi không bao giờ có thể tưởng tượng nổi trong cuộc đời mình. Tôi đã được chiêm ngưỡng những thứ lộng lẫy khi đi dọc hành lang, tấm thảm sang trọng, khung tranh bằng vàng và những bình hoa tuyệt đẹp trên bàn". Trong khi đó, phòng ngủ của Andrew được Monique miêu tả rất lớn, từ cửa sổ có thể nhìn ra tượng Nữ hoàng Victoria và cổng cung điện.
Tuần trước, Hoàng tử Andrew bị Nữ hoàng sa thải khỏi mọi nhiệm vụ hoàng gia. Hoàng tử 59 tuổi cũng bị buộc phải rút khỏi mọi tổ chức từ thiện do hoàng gia bảo trợ. Ngoài ra, ông sẽ không được nhận được các khoản trợ cấp như trước. Tuy nhiên, ông vẫn sẽ có thu nhập từ các quỹ tư nhân của Nữ hoàng.
Thông báo được đưa ra sau khi Nữ hoàng cảm thấy thất vọng về Hoàng tử Andrew do liên quan đến nô lệ tình dục của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Virginia Roberts, một trong những nô lệ tuổi teen của Epstein, cáo buộc Hoàng tử từng sex với cô 3 lần khi Virginia mới 17 tuổi.
Andrew phủ nhận chuyện quan hệ tình dục với Virginia trong cuộc phỏng vấn hôm 16/11 nhưng ngay sau đó, các tờ báo của Anh tung ảnh ông thác loạn với nhiều cô gái khác.
Tùng Anh (Theo Mail)