Nhận lời mời từ Chủ tịch Liên đoàn Khúc côn cầu trên băng Quốc tế (IIHF), Hoàng hậu Thái Lan Suthida tới thành phố Sapporo, tỉnh Hokkaido, tham dự giải đấu từ ngày 14 đến 22/10. Đây là chuyến công tác quốc tế đầu tiên của bà trên cương vị Đại sứ Toàn cầu về Phụ nữ của IIHF.
Ngày 15/10, Hoàng hậu tới nhà thi đấu Tsukisamu Ice Arena dự khán trận mở màn giữa đội tuyển Nhật Bản và Kazakhstan.
Sau đó, bà tiếp tục theo dõi các trận khác và trực tiếp trao cúp vô địch cho đội thắng cuộc.
Không chỉ tham gia với tư cách một đại sứ ngoại giao danh dự, Hoàng hậu Suthida còn là một vận động viên khúc côn cầu trên băng thực thụ. Bà xỏ giày trượt băng và thực hiện các kỹ thuật thi đấu ngay trên mặt băng tại Sapporo.
Hoàng hậu Suthida trên sân băng. Video: Instagram
Hình ảnh vị đại diện Hoàng gia Thái Lan vừa mềm mại, thanh lịch vừa sở hữu kỹ năng thể thao cùng thần thái lãnh đạo nhận được sự tán thưởng lớn từ IIHF và khán giả quốc tế.
Liên đoàn Khúc côn cầu trên băng Quốc tế đánh giá Hoàng hậu Suthida là biểu tượng truyền cảm hứng cho phụ nữ và thế hệ trẻ toànโลก, chứng minh rằng không có bất kỳ giới hạn nào cho sự quyết tâm và theo đuổi đam mê.
Trong lần xuất hiện mới nhất này, hoàng hậu 48 tuổi diện trang phục truyền thống Thái cách tân và cột tóc đuôi gà trẻ trung.
Chuyến đi tiếp tục khẳng định phong cách độc đáo của Hoàng hậu. Từng là phi công quân sự với hơn 1.190 giờ bay, bà tự cầm lái chiếc Boeing 737 suốt 7 tiếng từ Bangkok tới sân bay New Chitose, sau đó tự lái ôtô về khách sạn trước sự bất ngờ của giới chức địa phương.
Hoàng hậu Thái Lan tự lái máy bay và ôtô khi đến Nhật.
Tùng Anh (Theo Bangkok Post, Thaiger)
Ảnh: Instagram