
Hoàng Bách cùng vợ tập thể dục đôi giữ dáng, tăng cường sức đề kháng. Cả hai dành ba buổi mỗi tuần rèn luyện sức khoẻ. 'Tôi thường tập vài động tác đơn giản như plank, squat.., sau kết hợp cùng tạ để tăng độ khó', anh chia sẻ.

Nam ca sĩ dành nhiều thời gian hơn cho con. Anh vừa trông cậu út Hippo, vừa tập đàn cùng con gái Meo Meo. 'Ái nữ' nhà Hoàng Bách sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc, đặc biệt là chơi guitar. Cô bé nhanh nhạy, giỏi bắt chước nên được bố Bách tận tình chỉ dạy.

Từ ngày có Hippo, Hoàng Bách chăm con khéo hơn. Vào buổi sáng, anh cho bé ăn, bế con lên sân thượng phơi nắng. 'Tôi trông Hippo cả ngày không chán. Thời buổi này ở nhà phụ vợ chăm con là tốt nhất', anh nói.

Thanh Thảo - vợ Hoàng Bách - tranh thủ trang trí nhà cửa. Vốn yêu thích hoa, cô "giải cứu" hoa Đà Lạt, mang về trưng nhiều trong nhà. Xong việc, hai vợ chồng cùng nhau ăn cơm, trò chuyện trong phòng bếp.

Thanh Thảo cắt tóc cho các con vì các cửa tiệm đóng cửa. Bé Meo Meo vô cùng tinh nghịch trong khi cậu út Hippo ngoan ngoãn chờ đến lượt.

Hoàng Bách không may mắc xương cá, Thanh Thảo vội giúp chồng lấy xương. Anh cả Tê Giác chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ của bố mẹ.

Ngoài chăm sóc các con, vợ chồng anh phải nhiều lần phân xử cho Tê Giác và Meo Meo. 'Nếu Covid-19 không mau hết, tôi sợ tình cảm các con sẽ sứt mẻ vì hai đứa cãi nhau quá nhiều trong ngày', anh nói đùa.

Với Hoàng Bách, được ở bên cạnh những người yêu thương 24/24 suốt nhiều ngày là một trải nghiệm thú vị. 'Đôi khi tôi cũng nhớ sân khấu, nhớ những chuyến đi. Nhưng việc được chơi với các con mỗi ngày, chia sẻ công việc với vợ và chăm sóc bản thân là một điều rất hay. Mỗi ngày với tôi đều tràn ngập năng lượng'.
Hoàng Bách sáng tác, thể hiện 'Cô Vi lang thang'
Phạm Anh