Sau khi chia sẻ hành trình hút sữa đầy nước mắt để nuôi con lớn, Hoà Minzy đối mặt khó khăn khác là con trai đầu lòng có thói quen ăn uống không theo giờ giấc. Cô kể, vào tháng trước, ngày nào bà nội cũng nấu cho bé Bo các loại cháo để ăn sáng, tối. Riêng bữa trưa, hai bữa phụ, bé được mẹ cho uống sữa, ăn hoa quả kèm vitamin.
Tuy nhiên, tới tháng này, do con mọc 5 cái răng cùng lúc nên sinh ra chán ăn, nhiều lần ăn không hết khẩu phần của mình. "Điều này khiến bà nội, bà ngoại lo ngược, lo xuôi, cuối cùng bật chế độ chỉ cần cháu no bụng", cô chia sẻ. "Con chạy từ đầu nhà đến cuối nhà mới xong bát đồ ăn".
Bé Bo, con Hoà Minzy nước mắt rơi lã chã, miệng kêu đói liên tục vì bỏ bữa sáng, không chịu ăn theo giờ giấc quy định.
Do đó, để rèn con vào khuôn khổ, Hoà Minzy kiên quyết nhờ hai bà cho cô được toàn quyền quyết định giờ giấc ăn uống của con. Trong ngày đầu tiên được mẹ rèn, bé Bo không chịu ăn một miếng nào dù bữa sáng đã được dọn ra trong 15 phút. Vì thế, Hoà Minzy cất hết đồ ăn, để con biết cảm giác đói, cũng không cho con bổ sung năng lượng bằng sữa.
Do đó, tới bữa trưa, bé Bo biết ăn hết khẩu phần của mình và tới tối, em khóc váng nhà vì đói. Khi rèn con vào kỷ luật thép, thấy con nước mắt rơi lã chã, kêu đói liên tục nhưng Hoà quyết không mềm lòng vì: "Nhìn con thương thật đấy, bà ngoại cũng thương Bo rơi nước mắt nhưng nếu không rèn như vậy rồi Bo sẽ ăn uống hư mất".
Ngoài chuyện áp dụng lịch trình ăn uống cụ thể cho con, Hoà Minzy cũng dạy con khi ăn phải ngồi vào ghế của mình, ăn cùng bữa với mọi người. Hoà Minzy biết hành trình làm mẹ không đơn giản nhưng cô quyết không ngại khổ, xử lý từng vấn đề một để con có thể lớn lên khoẻ mạnh. Hiện tại bé đã được 20 tháng tuổi, biết nói líu lo, được bố mẹ dành nhiều thời gian chơi và dạy học. Bé đã thuộc mặt chữ và số, biết nhận diện các loại xe trên đường, còn thuộc làu hit Không thể cùng nhau suốt kiếp của mẹ.
Tú Anh
Video: Instagram Conlabo_vicente