Hố tử thần xuất hiện trong sân một gia đình làm mây tre đan ở thôn Nam Hài lúc 16h45 ngày 28/4.
Ông Nguyễn Huy Phong, phó bí thư đảng ủy xã Nam Phương Tiến, 6 người trong gia đình đang ngồi đan hàng, bất ngờ cột bê tông bên cạnh sụt xuống hố sâu 5 m, rộng 2 m, khiến nhiều người hoảng hốt chạy ra ngoài.
"Rất may không có người nào bị cột bê tông đổ vào, hay rơi xuống hố", ông Phong nói.
Hố sâu 5 m trong sân gia đình ở huyện Chương Mỹ.
Lực lượng chức năng sau đó xuống hiện trường, cắm biển cảnh báo, yêu cầu gia đình sơ tán. Những lao động đang làm việc tại gia đình này tạm thời nghỉ việc để đảm bảo an toàn, tránh trường hợp hố tiếp tục sụt rộng.
Theo ông Phong, đây là trường hợp đầu tiên xuất hiện "hố tử thần" trên địa bàn xã Nam Phương Tiến. Nguyên nhân ban đầu có thể do quá trình khai thác nước của người dân, khoan giếng nhiều làm thay đổi tầng địa chất dẫn đến sụt lún.
Hiện UBND xã đã báo cáo sự việc lên Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng UBND huyện Chương Mỹ theo dõi.
Nguyễn Ngoan