Hồ Quỳnh Hương khoe dáng nuột nà Bằng Kiều khen Hồ Quỳnh Hương đẹp hơn xưa Trong âm nhạc của Đỗ Bảo, Hồ Quỳnh Hương gắn liền tên tuổi với "Bức thư tình thứ hai", ca khúc ngọt ngào được hàng triệu khán giả yêu mến từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, trên sân khấu liveshow "Cánh cung" tối 8/12, cô lại mở màn với hai tác phẩm có giai điệu tươi vui như "Ngày cuối tuần rực rỡ", "Gọi tên anh". Diện váy cam nổi bật, giọng ca vùng mỏ tung tẩy nhảy nhót, khuấy động cả khán phòng. Hồ Quỳnh Hương kể rằng, 10 năm trước, chính Đỗ Bảo là người sản xuất album "Vào đời" cho cô. Từ đó đến nay, cô luôn gắn bó với âm nhạc của Đỗ Bảo, đặc biệt là sự thành công của "Bức thư tình thứ hai". Ca khúc là lời tâm sự của nhạc sĩ dành cho những người thân yêu, nhưng lại giống như nỗi lòng của Hồ Quỳnh Hương về mối tình đã qua. Cô vẫn nhớ giây phút thăng hoa khi được cả 10.000 sinh viên hát cùng nhạc phẩm này trong một show diễn. Tối qua, một lần nữa, Hồ Quỳnh Hương đã cất giọng da diết "Bức thư tình thứ hai". Cả khán phòng chìm lắng trong giai điệu du dương, lời ca mộc mạc nhưng chất chứa nhiều cảm xúc về tình yêu. Ai cũng lẩm nhẩm hát theo, thậm chí còn hưởng ứng đoạn điệp khúc cùng Hồ Quỳnh Hương. Cô còn có màn song ca "Bức thư tình thứ tư" ăn ý với Lê Hiếu. Ca khúc này từng được cô thể hiện trong album "Cánh cung 2". Trong phần kết hợp cùng ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Lê Hiếu mắc lỗi khi chưa hát đúng tông ca khúc "Cánh buồm đỏ thắm". Tuy nhiên, anh nhanh chóng lấy lại phong độ để say đắm như người tình bên đàn chị. "Cánh buồm đỏ thắm" là tác phẩm đầu đời mà Đỗ Bảo viết khi anh mới học trung học. Bài ca mơ về một thiên đường hạnh phúc của đôi tình nhân được Đỗ Bảo giao cho Lê Hiếu và Trần Thu Hà thể hiện đầu tiên. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, ca khúc cũng được rất nhiều ca sĩ khác hát thành công. Từ sau Sao Mai Điểm hẹn 2008, Ngọc Anh trở thành người bạn tri kỷ trong âm nhạc của Đỗ Bảo. Anh dành cho cô rất nhiều sáng tác "đo ni đóng giày". Ngọc Anh tâm sự, Đỗ Bảo cứ như là người tiên đoán về tình yêu cho cô vậy. Thời điểm cô sinh con gái, anh có gửi cho cô ca khúc "Chìm trong muôn thuở". Cô đã khóc bởi tìm thấy sự đồng cảm trong câu hát "hạnh phúc như một sớm rất mơ hồ"... Sau khi thu âm ca khúc, hôn nhân của Ngọc Anh cũng đứt gánh. Tối qua, cô hát lại tác phẩm này để nhớ về những chuyện buồn trong quá khứ. Lê Hiếu được Đỗ Bảo giao trọng trách thể hiện "Bức thư tình đầu tiên" với hy vọng anh sẽ có "ngôi nhà và những đứa trẻ" trong tương lai không xa. Đỗ Bảo lý giải, nhờ bài hát mà anh và Tấn Minh đều tìm được mái ấm gia đình, bởi vậy, thời điểm này, ca khúc nên chuyển cho Lê Hiếu, một người đàn ông đang hạnh phúc trong tình yêu và ấp ủ giấc mơ về tổ ấm. Tuy nhiên, tối qua, Lê Hiếu vẫn chưa thể vượt qua cái bóng quá thành công của Tấn Minh khi chưa lột tả được sức nặng trong từng câu hát. Xuất hiện ở phần cuối liveshow nhưng Thanh Lam lại mang tới cảm xúc khó quên với "Đôi mắt xanh" hay "Mây" (gắn liền với giọng hát Tùng Dương). Diva cho biết, chưa bao giờ chị có cảm giác run rẩy như đứng trên sân khấu của Đỗ Bảo bởi chị chỉ có 4 ngày để tập luyện. Thanh Lam cũng rất hài hước khi trêu nhạc sĩ rằng, bài "Mây" là món quà anh viết tặng cho người vợ tên Vân, nhưng không hiểu sao lại có những câu "là khoảnh khắc trở về, là khoảnh khắc chia xa...". Trước thắc mắc này của diva, Đỗ Bảo chỉ biết cười ngượng. Tham gia liveshow còn có Khánh Linh với "Những khung trời khác", "Điều hoang đường nhất"... Cô kể, Đỗ Bảo chơi thân với anh trai cô, nhạc sĩ Ngọc Châu nên thường sang nhà chơi và quý mến cô như một em gái nhỏ. Năm 20 tuổi, khi đã nổi tiếng với "Cô Tấm ngày nay" và "Họa mi hót trong mưa", Đỗ Bảo mới đưa cho cô ca khúc "Điều hoang đường nhất". Và cô đã hát với trái tim yêu khát khao của cô gái 20 tuổi. Nhường "Bức thư tình đầu tiên" cho Lê Hiếu nhưng Tấn Minh vẫn khiến khán giả ngây ngất trong "Những mùa đông yêu dấu", "Bài ca tháng sáu", "Cỏ mềm", "Bức thư tình thứ ba". Với những người yêu mến âm nhạc Đỗ Bảo, anh vẫn là giọng ca điềm đạm nhưng đầy tinh tế, xúc cảm. Khác với hình ảnh giản dị với áo thun, quần đùi ở ngoài đời thường, trong liveshow đầu tiên, Đỗ Bảo chỉn chu trong bộ vest. Anh thật thà kể, anh đi may trang phục này cách đây 1 tháng để diện trong chương trình. Các ca sĩ lo rằng anh sẽ hồi hộp và không thể trò chuyện với khán giả, nhưng tối qua, anh đã thoải mái cởi mở lòng mình. Anh hạnh phúc khi liveshow bán cháy vé, cả khán phòng không còn một chỗ trống và bài hát nào của anh cũng được mọi người cổ vũ nồng nhiệt. Các ca sĩ tham gia liveshow "Cánh cung" của Đỗ Bảo. Từ trái sang: Lê Hiếu, Khánh Linh, Ngọc Anh, Tấn Minh, Trần Thu Hà, Thanh Lam. Ảnh: Hải Bá