Từ nhỏ, bố đã bỏ mẹ con tôi đi biệt tích. Mẹ tôi thường nói tôi là kẻ ngu dốt giống bố, các bác, dì ở nhà ngoại cũng mắng tôi như vậy. Ngày nào tôi cũng phải nghe những lời chửi mắng của họ. Họ còn rủa tôi sau này là kẻ nghèo đói, "khố rách áo ôm". Tôi rất tuyệt vọng, nghĩ tương lai của mình chẳng đâu vào đâu. Tôi định tự tử để kết thúc chuỗi ngày khổ sở, nhưng nghĩ tới mẹ sau này không có ai báo hiếu, tôi lại yếu đuối và chùn bước. Tôi nên làm gì đây?
Tân Thu
Độc giả có thể chia sẻ, tư vấn ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net.