Trong buổi nói chuyện mới đây, HLV Harry Redknapp hài hước kể về việc thuyết phục một cầu thủ bằng cách lấy chó ra dọa. Chuyện xảy ra vào năm 2003 khi ông dự định ký hợp đồng với tiền vệ người Pháp Amdy Faye trong thời gian dẫn dắt Portsmouth.
HLV Redknapp kể lại: "Tôi và bà xã Sanda đang ở nhà con trai Jamie dự bữa tiệc thịt nướng ngoài trời thì nghe tin cậu ta định bay về Pháp và dự định đầu quân cho một đội bóng khác. Chúng tôi bỏ dỡ bữa tiệc lái xe ngay tới sân bay Heathrow. Sau khi đỗ xe vào hai vạch vàng, tôi chạy ngay vào trong và tìm thấy cậu ta. Sau một hồi hỏi han, tôi thuyết phục Faye về nhà mình".
"Khi tới nơi, cậu ta nghe thấy tiếng chó sủa. Faye có vẻ sợ hãi và bảo không thích chó. Nhân cơ hội này, tôi dọa cậu ta là chó nhà tôi một nửa chó một nửa bò nên rất hung dữ và nếu cậu ta có ý định chạy trốn thì sẽ bị cắn tơi tả", chiến lược gia người Anh cười.
Không biết lời dọa dẫm của nhà cầm quân 66 tuổi có tác dụng hay không nhưng ngay ngày hôm sau, tiền vệ người gốc Senegal ký hợp đồng 4 năm với Portsmouth với giá chuyển nhượng là 1,5 triệu bảng. Faye sau đó thi đấu cho CLB gần 50 trận trước khi tới Newcastle, Charlton, Stoke City và Leeds theo dạng cho mượn.
Hoàng Trang