"Ở hiệp hai, trong bàn thắng mở tỷ số của Việt Nam, trọng tài chính và trọng tài biên đã sai khi công nhận vì bóng đã chạm tay cầu thủ Việt Nam", HLV Shin Tae-yong chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận khi nhận xét về bàn thắng của tiền đạo Tiến Linh phút 51. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng pha ghi bàn không minh bạch của đối thủ gây ức chế với các học trò của ông. "Thế trận trở nên khó khăn với chúng tôi", HLV 51 tuổi nói.
"Bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh đến từ nỗ lực sút bóng thứ hai. Ở lần đầu, cú sút của cậu bị Arif Satria chặn lại. Bóng sau đó bật vào người cậu ấy. Nadeo Argawinata giơ tay ra hiệu bóng chạm tay Tiến Linh nhưng trọng tài Ahmad Alali không phản ứng. Ở lần sút thứ hai, Tiến Linh ở vị trí thuận lợi. Chân sút Becamex Bình Dương sút sệt vào góc phải khung thành Nadeo, bóng bật cột dọc vào lưới. Cú sút của Tiến Linh không thật sự hiểm hóc nhưng Nadeo bị bất ngờ và mất tập trung sau khi thông báo đối thủ để bóng chạm tay", tờ Bola miêu tả lại tình huống ghi bàn của cầu thủ Việt Nam.
HLV Shin Tae-yong tức giận với quyết định của trọng tài Ahmad Alali khi Việt Nam đang dẫn 3-0 vì ông trọng tài người Kuwait không cho Indonesia hưởng một quả phạt đền. "Sau khi để thủng lưới ba bàn, chúng tôi đáng lẽ được hưởng một quả phạt đền. Vì không được nên những phút cuối thế trận dễ dàng thuộc về Việt Nam. Bởi vậy chúng tôi đã thua", ông Shin Tae-yong nói.
HLV Indonesia yêu cầu Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đánh giá lại công tác trọng tài của ông Ahmad Alali. Trong trận đấu này, bản thân HLV Shin Tae-yong cũng bị phạt thẻ vàng lỗi phản ứng trọng tài ở hiệp hai khi các học trò của ông đang bị dẫn bàn.
Sau hiệp đầu không có bàn thắng, Indonesia liên tiếp bị thủng lưới tới 4 bàn trong hiệp hai. Tiến Linh, Quang Hải, Công Phượng và Văn Thanh lập công, mang về chiến thắng đậm cho các chiến binh sao vàng. Ba điểm trước xứ vạn đảo giúp thầy trò HLV Park tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng G ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Việt Nam còn hai trận đấu với Malaysia (11/6) và chủ nhà UAE (15/6).
Hoàng Trang (Theo Bola)