Hôm qua, sau trận đấu giữa SLNA và HAGL, không chỉ Công Vinh khóc vỡ òa, HLV Hữu Thắng cũng không kìm được những giọt nước mắt. Ông Thắng ôm chặt và nói điều gì đó vào tai cậu học trò cưng. Sau những gì Công Vinh cống hiến cho SLNA từ đầu mùa, sự tri ân của toàn đội, của các CĐV trong trận đấu hôm qua dành cho anh hoàn toàn xứng đáng.
“Chúng tôi đã có trận đấu tuyệt vời trong ngày chia tay Công Vinh. Các cầu thủ đều chơi hết mình dù thời tiết không ủng hộ hai đội. Chiến thắng của SLNA không chỉ giúp đội tiếp tục giữ vị trí đầu bảng xếp hạng, mà còn là món quà dành tặng cho Công Vinh trước khi cậu ấy sang Nhật Bản”, HLV Hữu Thắng cho biết.
Dù không trực tiếp ghi bàn, chính Công Vinh đã kiếm cho SLNA quả đá phạt bên cánh phải. Từ pha bóng này, Hector có tình huống bắt vôlê đẹp mắt hạ gục thủ thành Bassey.
Đánh giá về chuyến đi kéo dài 4 tháng sắp tới ở Consadole Sapporo, ông Thắng cho rằng Công Vinh sẽ gặp nhiều thử thách lớn, nhưng chắc chắn sẽ vượt qua. “Nhật Bản là cường quốc bóng đá trong châu lục. Được thi đấu tại đâu luôn là mơ ước của nhiều cầu thủ. Từ hồi biết Công Vinh đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy đầu hàng trước khó khăn. Ở mọi hoàn cảnh, Vinh đều có thể làm tốt nhất, đó là phẩm chất không phải cầu thủ nào cũng có được”, HLV Hữu Thắng nhận xét.
Ông Thắng tin tưởng Công Vinh sẽ sớm thích nghi ở một môi trường bóng đá chuyên nghiệp tại Nhật Bản: “Thành công của Công Vinh có thể tạo cú hích cho nhiều cầu thủ Việt Nam sau này có cơ hội ra nước ngoài thi đấu”.
Mai Hương