![]() |
5 tên trong nhóm |
Đêm 28/8, chị Ngô Thị Bình và bạn trai là Phạm Văn Đức đưa nhau ra bãi biển Thiện Chánh, xã Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định, hóng mát. Khoảng 23h30, trong lúc hai người đang âu yếm nhau thì bất ngờ có 5 thanh niên xuất hiện. Vừa đến gần, 3 tên trong bọn xông vào tấn công anh Đức bằng cây, gậy chúng mang theo; 2 tên còn lại kéo chị Bình ra gần mép nước và bảo chị "chiều" chúng một chút.
Khi công an xã có mặt, chị Bình đang bị tên thứ 3 hãm hiếp, thấy công an đến, bọn chúng bỏ chạy. Trên đường đưa chị Bình cùng anh Đức về trụ sở xã, anh Đoàn Văn Mực, phó công an xã, và Nguyễn Văn Tiến, công an viên, bị 4 thanh niên đi trên hai chiếc môtô bất ngờ dùng cây, gậy, gạch, đá tấn công làm hai anh ngã xuống đường. Rất may anh Bùi Văn Hùng, trưởng công an xã, phát hiện kịp thời và cầm súng chạy ra tiếp cứu khiến bọn chúng bỏ chạy.
Theo lời khai ban đầu của anh Đức và chị Bình, bọn tội phạm đánh anh Đức bị thương và không chỉ hãm hiếp chị Bình, mà còn cướp của chị một sợi dây chuyền 4,5 chỉ vàng 18K và 600.000đ tiền mặt.
Cơ quan chức năng đã xác định băng tội phạm này là những thanh thiếu niên mới lớn, gồm Nguyễn Văn Điệp (19 tuổi), ở huyện An Lão, Bình Định, 4 tên còn lại đều là người Hoài Nhơn gồm: Trần Văn Thương (22 tuổi, ở xã Hoài Sơn), Nguyễn Phước (21 tuổi, ở xã Hoài Châu), Phan Cao Thắng (22 tuổi, ở xã Hoài Hảo) và Nguyễn Văn Đông (21 tuổi, ở xã Hoài Phú).
Theo Bình Định, Nguyễn Văn Điệp, kẻ cầm đầu băng tội phạm này là một tên trộm, từng gây ra những vụ trộm bò khiến nhiều nông dân điêu đứng vì thiếu sức kéo. Y từng bị tòa án xử 6 tháng tù giam về hành vi trên và vừa mới ra tù hơn một tháng. Các tên còn lại đều là những thanh niên chậm tiến thuộc diện quản lý của công an địa phương.
Theo lời khai ban đầu của bọn chúng, đêm 28/8, Phan Cao Thắng và Nguyễn Phước điều khiển hai môtô chở Nguyễn Văn Điệp và Nguyễn Văn Đông xuống bãi biển Thiện Chánh dạo chơi. Tại đây, bọn chúng gặp Trần Văn Thương và Thương rủ đi rình xem các đôi nam nữ đang âu yếm nhau trên bãi biển.
Khi phát hiện anh Đức và chị Bình, tên Điệp bảo cả bọn xông vào đánh Đức để bắt chị Bình đưa đi nơi khác hãm hiếp. Nói xong, Điệp hành động trước và 4 tên còn lại cùng làm theo. Chúng rượt đánh anh Đức và sau đó thay nhau hãm hiếp chị Bình. Khi thấy có người cầm dùi cui, đèn pin đến gần, chúng biết đó là công an nên lên xe bỏ chạy. Rời khỏi hiện trường một đoạn, tên Điệp và đồng bọn đã quay lại đánh anh Mực và anh Tiến vì đã "làm chúng mất vui".