Tối 1/3, liveshow Dấu ấn - Hiền Thục diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP HCM. Đây là chương trình riêng đầu tiên của nữ ca sĩ sau 25 năm ca hát. Ngay từ khi ban tổ chức tiết lộ những thông tin bên lề về đêm nhạc, đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả lẫn đồng nghiệp thân thiết với nữ ca sĩ. Trong liveshow, Hiền Thục hát solo khoảng 20 ca khúc, từ nhạc trẻ, dân ca đến nhạc Trịnh... Ngoài ra, cô còn song ca với danh ca Bạch Yến, ca sĩ Mỹ Tâm và 4 học trò The Voice Kids.

Các học trò của Hiền Thục trong cuộc thi The Voice Kids mở màn liveshow 'Dấu ấn' bằng những ca khúc mà Hiền Thục từng tạo được chú ý đầu những năm 2000.

Sau đó, Hiền Thục ngồi trên xích đu từ từ xuất hiện trên sân khấu như một cánh bướm xinh.


Nữ ca sĩ hát ca khúc hot nhất thời gian gần đây - "Con bướm xuân". Cô trình diễn sôi động, trẻ trung với màn vũ đạo đẹp mắt.

Khi hát "Nhật ký của mẹ", Hiền Thục không cầm được nước mắt. Cô nhiều lần nấc nghẹn và hát lạc cả giọng. Khán giả có mặt tại Nhà thi đấu Nguyễn Du vỗ tay không ngớt để ủng hộ nữ ca sĩ.

Danh ca Bạch Yến là khách mời trong liveshow "Dấu ấn" của Hiền Thục. Dù đã hơn 70 tuổi nhưng bà vẫn trẻ trung và hát khỏe khoắn.

Hiền Thục song ca với danh ca Bạch Yến ca khúc "Cho em quên tuổi ngọc", được sự tán thưởng nồng nhiệt của khán giả.

Sau những phút lắng đọng, Hiền Thục mặc những trang phục gợi cảm, khoe đôi chân dài và biểu diễn rất máu lửa.

Loạt ca khúc trẻ trung khiến cả khán phòng 'nóng' dần lên.

Sau đó, cô lại dịu dàng trong "Dạ khúc", được nhạc sĩ Thanh Tâm đệm guitar.

Hiền Thục nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Cô có màn song ca ấn tượng với Mỹ Tâm ca khúc "Tóc nâu môi trầm" và "Nhé anh".

Hiền Thục kết thúc liveshow với ca khúc "Yêu dấu theo gió bay".
Hàn Quốc Việt
Ảnh: Maison de Bil