Thứ hai, 11/7/2022, 23:08 (GMT+7)

Hiền Thục khóc khi hát 'Nhật ký của mẹ'

Hiền Thúc mắt long lanh khi thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, với phần minh họa là câu chuyện về tình mẫu tử.

Hiền Thục xuất hiện trong đêm nhạc 'Mẹ là tình yêu' diễn ra hôm 10/7. Cô có màn biểu diễn chạm đến trái tim khán giả qua ca khúc 'Nhật ký của mẹ'. Bài hát này lần đầu được cô thể hiện cách đây 10 năm với phần minh họa bằng tranh cát. Dịp này, cô có nhiều xúc cảm hơn khi chương trình bố trí các diễn viên tái hiện câu chuyện về tình mẹ của cô gái khuyết tật.

Nữ ca sĩ nhiều lần nghẹn ngào khi đưa khán giả lật giở từng trang 'nhật ký' qua lời bài hát.

'Trước công chúng, người nghệ sĩ vốn không được khóc. Vì khóc, sẽ không hát rõ lời và không đẹp. Thế nhưng chứng kiến màn múa trợ diễn ấy, tôi không thể nén nước mắt', nữ ca sĩ nói về hoạt cảnh cô gái có ước mơ múa bale nhưng mất đi đôi chân sau tai nạn nghiêm trọng, rồi được mẹ vực dậy.

Cũng là một nghệ sĩ khách mời của chương trình, Đông Nhi mang tới ca khúc 'Tiếng hát giữa khu vườn', kể về người mẹ sẵn sàng làm mọi điều vì con yêu. Ca khúc được nhận xét du dương tựa như bản nhạc trên địa đàng, tỏa ra tiếng cười thơ ngây của trẻ nhỏ và rót mật ngọt an nhiên vào trái tim người nghe.

Trong đêm 'Mẹ là tình yêu', Hoàng Bách không còn theo đuổi hình tượng 'quý ông hát tình ca', mà trở nên thơ bé khi song ca cùng mẹ. Nam ca sĩ 42 tuổi tự tay đệm đàn piano cho mẹ hát, hát intro để dẫn đến phần điệp khúc với những nốt cao sở trường của mẹ anh - nghệ sĩ Thục An.

Nghệ sĩ Thục An bước sang tuổi 81, đã ngừng ca hát nhiều năm. Khi Hoàng Bách hỏi về ước mơ của mẹ, bà bộc bạch: 'Ước muốn khi xưa đã hóa ra con tự bao giờ'.

Kể từ khi làm mẹ, nuôi con ngoan và tài giỏi là tâm niệm lớn nhất đời và bà chưa bao giờ nuối tiếc về sự hy sinh đó. Những năm tháng cuối đời, được khỏe mạnh đứng trên sân khấu và thỏa đam mê ca hát cùng con là một phúc phần, một ước mơ thành sự thật của bà.

Phan Đình Tùng thể hiện ca khúc 'Bông hồng cài áo'. Khi anh cất giọng, hiệu ứng cánh hồng rơi trên sân khấu hòa vào giai điệu buồn da diết của bài hát.

Trên sân khấu, Ali Hoàng Dương cũng bồi hồi xúc động khi lần đầu cất lên những ca từ da diết trong bài hát mới 'Không đâu hơn nhà ta' của nhạc sĩ Minh Khang.

Vây lấy anh là câu chuyện quen thuộc về những gia đình có con đi học rồi đi làm xa, số lần trở về cứ thưa dần. Ali như bắt gặp bản thân trong đó, đặc biệt là khoảnh khắc người mẹ gọi điện nhắc con trai hãy sớm về nhà, vì ba bệnh nặng 'sắp đi xa'. Nỗi nhớ cha đã mất bảy năm trước bỗng ùa về, khiến nam ca sĩ rưng rưng và tự nhủ sẽ hiếu kính, sẽ trân trọng may mắn còn có mẹ ở bên.

Đức Tuấn thay đổi không khí bằng bài 'Bà mẹ quê'.

Nguyên Thảo

Đánh giá phiên bản mới