Với bé, đó là một loài động vật mạnh mẽ, đáng yêu và quý hiếm. Khi con tê giác nhìn thấy một đám khói hay một đám lửa nào trong khu rừng nó sinh sống, lập tức nó sẽ chạy đến dùng những chiếc chân to khỏe của mình dập tắt đám lửa để bảo vệ rừng không bị cháy. Điều này cho thấy rằng chúng còn là một loài động vật rất thông minh.
Gia đình con thường rất thích cùng nhau xem phim, bố và mẹ biết con say mê tìm hiểu về thiên nhiên nên thường cùng con xem chương trình thế giới động vật. Mỗi khi con chưa hiểu điều gì, bố mẹ luôn giải thích, giúp con biết thêm nhiều điều hay về các loài động vật.
Cuối tuần vừa qua, con và bố mẹ đã cùng xem một bộ phim rất hay có tên gọi: "The Gods must be crazy" (tạm dịch Đến Thượng đến cũng phải cười). Đúng như tên gọi của bộ phim, gia đình con đã có một buổi tối cười vỡ bụng khi xem liên tiếp phần 1 và phần 2. Bộ phim được quay tại Nam Phi - nơi có thiên nhiên tuyệt đẹp và đa dạng các loài động vật hoang dã. Không chỉ là một bộ phim hài tình cảm mà bộ phim còn truyền tải cho con rất nhiều bài học bổ ích và điều quan trọng nhất đó là "Bảo vệ động vật hoang dã".
Trong bộ phim, con nhớ nhất là phân đoạn hai anh em Xi tò mò trèo lên chiếc xe tải chất đầy ngà voi và sừng tê giác, sau đó bị chiếc xe tải chở đi và thất lạc với bố. Hai bạn nhỏ ngây ngô không hiểu những chiếc ngà voi và sừng tê giác này sẽ được chở đi đâu và sử dụng để làm gì mà con người lại giết hại nhiều loài động vật như thế?
Con tò mò hỏi bố và mẹ thì được biết rằng: "Con người thường nghĩ rằng ngà voi là biểu tượng cho sức mạnh, nếu ai sở hữu được những chiếc ngà voi này sẽ là người rất quyền lực và mang lại cho họ nhiều điều tốt. Còn sừng tê giác, họ nghĩ rằng có tác dụng chữa trị được rất nhiều loại bệnh, kể cả những căn bệnh hiểm nghèo". Đó là lý do vì sao ngày nay những loài tê giác trên trái đất này đang ngày càng ít dần đi, đứng trước bờ vực tuyệt chủng. Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã thế giới đã đưa tê giác vào danh sách những loài động vật sắp tuyệt chủng vì sự tàn phá của con người.
Con thấy thật vô lý vì chiếc sừng của tê giác cũng chẳng khác nào chiếc móng tay, móng chân của chúng ta. Chúng không hề có giá trị như thuốc chữa bệnh, vậy mà tại sao con người lại luôn tin rằng đó là một loài thuốc quý và luôn tìm cách bắt và cưa lấy sừng của những chú tê giác tội nghiệp. Sau khi bị cưa, chúng thường không thể tồn tại và chết một cách đau đớn. Nếu con người không thay đổi và cùng nhau chung tay bảo vệ các loài động vật quý hiếm thì những thế hệ bạn trẻ mai sau sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy những chú tê giác đáng yêu ngoài thiên nhiên nữa.
Bức tranh con vẽ hai mẹ con tê giác đang vui vẻ cùng nhau ăn cỏ, tuy nhiên chúng không hề hay biết nguy hiểm đang rình rập. Trong bụi cây phía xa có một con người đang theo dõi chúng với khẩu súng trên tay với ý định giết hại chúng. Con ước mơ rằng mình sẽ trở thành nhà nghiên cứu về động vật hoang dã, con muốn tìm hiểu về cách giúp loài tê giác sẽ được bảo vệ và gia tăng số lượng trong tự nhiên. Chúng sẽ được sống trong hòa bình và môi trường thiên nhiên, không bị săn bắt bất hợp pháp. Hãy cứu lấy tê giác! Đừng sử dụng sừng tê giác vì đó không phải một loại thuốc không có giá trị chữa bệnh.
Nghiêm Quỳnh Nga
|
Ngoisao.net phối hợp Công ty Cổ phần Bibica tổ chức cuộc thi "Cả nhà cùng vẽ ước mơ" từ ngày 21/9 đến ngày 21/10. Độc giả có thể chia sẻ mọi ước mơ của bản thân, cho gia đình hoặc cộng đồng. Ban tổ chức sẽ chọn 5 bài dự thi chất lượng nhất để trao 2 triệu đồng tiền mặt mỗi tuần. Độc giả gửi bài thi tại đây, dưới dạng bài viết (kèm 1-3 ảnh); bài ảnh (tối đa 12 ảnh); video hoặc hình vẽ thể hiện ước mơ. Mỗi bài dự thi sẽ đóng góp một bộ sách giáo khoa tặng học sinh nghèo trong năm học mới. Độc giả còn có thể đóng góp cho chương trình tặng sách giáo khoa, bữa xế và xe đạp cho trẻ em nghèo bằng cách mua hàng trực tuyến trên website Bibica hoặc mua trực tiếp các sản phẩm của Bibica tại các cửa hàng trên toàn quốc. Tham gia chia sẻ #HURAtiepsucdentruong trên facebook cá nhân hoặc hội nhóm để đóng góp 5.000 đồng một hashtag cho chương trình. |