Bạn Trần Phương Anh chia sẻ: Mình và anh cùng làm chung trong một huyện, nhưng khác ngành và mình từ trước đến giờ vẫn ác cảm với những cán bộ làm ngành Công an. Bạn bè muốn làm mai cho mình và anh suốt nhưng mình một mực không đồng ý.
Thế rồi đến lúc tiếp xúc thì mọi ác cảm của mình hoàn toàn bị xóa đi. Và thế là mình yêu và chọn anh là người đi cùng mình đến cuối cuộc đời. Bọn mình mới cưới nên tình cảm vẫn rất nồng ấm như ngày còn yêu nhau. Nhưng mình nghĩ, còn sống bên nhau thì hãy dành cho nhau những tình cảm thật lòng. Yêu nhau và lấy nhau, cho đến khi có những thiên thần nhỏ là một chặng đường dài, nên đừng vì lý do nào đó mà vơi đi tình yêu ngày nào nhé,




















* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 1 và 2 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu "Chăn ga gối đệm Edelin" với tổng trị giá 10 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.