Sáng nay 2/10, gia đình, người thân diễn viên quá cố Choi Jin Sil đến mộ cô đặt hoa, nhân kỷ niệm 11 năm ngày cô qua đời. Mẹ đẻ của Choi Jin Sil đến khu mộ ở công viên Gapsan, Gyeonggi-do, Seoul từ sớm để lau dọn và tiếp khách. 11 năm trôi qua kể từ khi Choi Jin Sil treo cổ tự tử, năm nào vào ngày này, người mẹ cũng đến mộ viếng con. Nước mắt đã cạn khô, người mẹ chỉ còn nỗi xót xa vô hạn khi nhắc về con gái, bà nói: "Đã 11 năm rồi, tôi vẫn cứ cảm thấy như mới hôm qua mà thôi". Bạn thân của Choi Jin Sil, diễn viên Lee Young Jae, chia sẻ nhiều kỷ niệm của hai người. Trời lất phất mưa khi Lee Jung Jae đến đặt hoa viếng bạn. Mẹ Choi Jin Sil nói bà biết ơn những người bạn thân thiết của con gái đã luôn đến thăm hỏi, động viên gia đình bà khi họ chìm trong khủng hoảng, khổ đau. Phần mộ Choi Jin Sil lưu giữ lại những nụ cười tươi của cô. Diễn viên Choi Jin Sil sinh năm 1968, là ngôi sao màn ảnh Hàn Quốc qua nhiều phim như "Ước mơ vươn tới một ngôi sao", "Yêu lần cuối", "Bức thư"... Cô treo cổ tự tử tại nhà riêng năm 2008, để lại hai con cho mẹ già nuôi dạy. Cái chết của cô từng gây xôn xao làng giải trí Hàn Quốc. Nguyễn Hương (Ảnh: News)