Diễn viên Khả Ngân.
- Sau khi ‘Bí mật của gió’ ra mắt ở TP HCM và Hà Nội, cũng như chiếu sớm ngoài rạp trong ba ngày, chị nhận được những nhận xét nào cho vai nữ chính?
- Nhiều người bảo không nghĩ tôi đóng được vai nhí nha nhí nhảnh như vậy, vì nhân vật khác tôi ngoài đời và khác các vai trước tôi từng đóng. Tôi nghe vậy rất vui, bởi mọi người cảm nhận được và tin được nhân vật này.
- Tết năm nay, chị có hai phim ra rạp là ‘Bí mật của gió’ và ‘Bí mật đảo Linh Xà’. Trong đó, ‘Bí mật đảo Linh Xà’ bị nhiều người chê là phim thảm họa. Điều này ảnh hưởng thế nào tới tâm lý và sự nghiệp của chị, trong khi chị đang nỗ lực về diễn xuất và vươn tới hình ảnh nghệ sĩ đa năng?
- Không chỉ riêng Bí mật đảo Linh Xà, tôi còn có một phim khác cũng từng bị chê nặng lời là Yêu em từ khi nào, chiếu năm 2018. Tôi nhận hai phim đó cách đây bốn năm. Nói thật lòng, khi đó, tôi suy nghĩ rất đơn giản. Ai mời casting tôi cũng đến, bởi đó là cách tôi bày tỏ sự tôn trọng với họ, cũng là kênh kết nối tôi với nhiều người trong nghề. Tôi nhận vai trong hai phim kể trên vì thấy vừa sức mình và an toàn.
Riêng với Bí mật đảo Linh Xà, tôi chỉ là diễn viên khách mời, quay 10 ngày với mức cát-xê ổn. Thay vì quay gameshow và quảng cáo, trong lúc chờ những dự án phim mình thực sự ưng ý, tôi đóng những vai như vậy cũng là một cách hay để duy trì công việc diễn viên. Hơn nữa, tôi nghĩ mình còn trẻ, xuất hiện càng nhiều thì càng dễ được các nhà sản xuất, đạo diễn và khán giả nhớ tới mình. Nhưng sau này trưởng thành hơn, tôi ý thức được rằng mình xuất hiện nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là chất lượng sản phẩm thế nào. Dù tôi xuất hiện nhiều mà làm không tốt, tôi vẫn chẳng được nhớ đến, thậm chí rất nguy hiểm.
Thời gian vừa qua tôi bận rộn việc cá nhân nên chưa xem phim Bí mật đảo Linh Xà. Tôi đọc nhiều lời chê từ khán giả và cả những góp ý chân thành từ đạo diễn Vũ Ngọc Phượng - người anh trong nghề thương tôi như em ruột. Có điều, tôi nghĩ không có gì phải buồn, phải tiếc vì đó là một phần tuổi trẻ của tôi và tôi đã làm việc nghiêm túc trong mỗi bộ phim. Bí mật của gió và Bí mật đảo Linh Xà bấm máy cách xa nhau nhưng cùng ra rạp vào đầu năm 2020. Mọi người ủng hộ phim nào, chê phim nào, đưa ra bình luận ra sao tôi cũng tiếp thu.
Khả Ngân đóng chung với Hoàng Yến Chibi và Quốc Anh trong phim Bí mật của gió.
- Cũng vào đầu năm nay, chị tuyên bố xuất hiện trong một vai trò mới là ca sĩ. Khán giả đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về MV đầu tay của chị mang tên ‘Cô gái Việt Nam’. Chị đón nhận những lời bình này như thế nào?
- Từ sau phim Hậu duệ mặt trời, hình như tôi đã luyện được tinh thần thép, quen với các bình luận trái chiều, kể cả những lời ác ý. Tất nhiên là tôi vẫn buồn. Tôi là con người mà, phải có cảm xúc chứ, nhưng không còn nặng nề tâm lý như ngày xưa. Tôi nghĩ khi mình thoải mái đầu óc, mọi chuyện cũng sẽ dễ thở hơn. Sau khi ra mắt MV, tôi đọc kỹ các bình luận rồi xem lại sản phẩm của mình, họp cùng êkíp riêng để rút kinh nghiệm cho sản phẩm sau. Đây là một dự án dài của tôi, tôi sẽ nỗ lực làm tốt hơn dần dần.
- Không chỉ lấn sân ca hát, chị còn mở công ty riêng. Chưa tròn 23 tuổi, trong khi sự nghiệp diễn xuất có tiến bộ nhưng chưa đủ dày dạn kinh nghiệm, chị nghĩ sao nếu có người nhận xét đây chưa phải thời điểm chín muồi để chị đưa ra quyết định liều lĩnh như vậy?
- Diễn viên ở Việt Nam gặp khá nhiều rủi ro: lúc nhiều phim lúc ít phim, có phim thắng phim thua về doanh thu, phim có khi quay xong cả năm mới chiếu, còn đi sự kiện chủ yếu chỉ vẫy chào khán giả. Cứ như vậy, khán giả sẽ mau quên mình lắm. Tôi đã suy nghĩ rất lâu mình nên làm gì trong các khoảng thời gian trống như vậy. Đó là một trong những lý do tôi thử sức ca hát. Sau này khi đi quảng bá phim, dự sự kiện, tôi có thể tự tin dành tặng một vài ca khúc cho khán giả, giúp mình gần gũi hơn với người hâm mộ.
Tôi rất thích showbiz Thái Lan và đặc biệt ngưỡng mộ diễn viên bên đó. Bảo họ hát cũng được, nhảy cũng được, cái gì cũng làm được. Tôi từng thắc mắc với một vài người bạn đóng phim Tuổi nổi loạn của Thái, rằng tại sao họ không chuyên tâm diễn xuất mà học quá nhiều thứ. Đến giờ tôi mới tự thấm thía điều này. Dĩ nhiên, làm nghệ sĩ đa năng không phải nhận phim là đóng được, cầm mic là hát được. Đã làm, tôi muốn làm tử tế, không phải chỉ làm cho vui.
Về chuyện thành lập công ty, thời gian đầu tôi cũng gặp nhiều khó khăn, phải xem mặt bằng, lo giấy tờ, thuế má, nghĩ tên công ty. May mà tôi có êkíp hỗ trợ, vì ở lứa tuổi tôi nếu tự làm sẽ chật vật và thiếu thốn nhiều thứ. Nhưng không sao vì cái gì cũng vậy, bước đầu luôn khó khăn, tôi tin mình sẽ vượt qua được.
Khả Ngân thân thiết bên đàn chị Minh Hằng trong họp báo ra mắt MV hôm 1/1.
- Với công ty riêng như vậy, chị nuôi những tham vọng gì ngoài việc đóng phim và ca hát?
- Tôi cũng có nhiều tham vọng nhưng tôi hiểu khả năng của mình đến đâu, không dám nghĩ những chuyện quá lớn lao. Giờ tôi chỉ đóng phim và hát, sau này già hơn tôi có thể làm sản xuất, phó đạo diễn. Tôi đoán mình hợp mấy công việc đó. Lúc làm MV ‘Cô gái Việt Nam’, tôi cũng từng hướng dẫn cho một vài diễn viên. Tính tôi cũng hoạt bát, có lẽ sẽ khuấy động đám đông được.
Tôi chơi thân với chị Minh Hằng và thời gian vừa rồi có tham gia một web-drama do chị sản xuất. Từ diễn viên chuyển sang làm sản xuất, chị Hằng rất hiểu tâm lý diễn viên. Nhưng khi về phòng riêng, tôi mới chứng kiến chị ấy phải lo đủ thứ việc, toàn dính dáng đến tiền, phải vững tinh thần lắm mới làm được. Vậy nên giờ còn trẻ, tôi cứ học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, sau này sẽ tìm cơ hội thử sức sau.
Riêng với vai trò diễn viên, tôi vẫn muốn đi học thêm nhưng chưa tìm được lớp diễn xuất phù hợp. Hiện giờ, tôi chỉ tự trau dồi kỹ năng bằng cách xem nhiều phim. Nếu bắt gặp một cảnh nào làm tôi xúc động, tôi sẽ tua đi tua lại để xem mình khóc vì câu chuyện hay vì cách thể hiện của diễn viên. Ngoài ra, tôi tập khóc, cười theo nhiều sắc thái trước gương. Dĩ nhiên, tôi chỉ dám làm vậy khi một mình thôi. Có ai thấy tôi như vậy chắc tưởng tôi bị điên.
Khả Ngân sinh năm 1997, từng đóng trong phim 100 ngày bên em, Hậu duệ mặt trời. Cô vào vai cô nữ sinh tên Linh có tính cách lém lỉnh, nghịch ngợm trong phim Bí mật của gió. Khi chuyển tới Đà Lạt sống, Linh phải chung phòng bất đắc dĩ với hồn ma của Phong (Quốc Anh đóng). Cô đồng ý giúp anh tìm lại ký ức khi còn sống, nhưng đổi lại anh phải giúp cô nhiều phi vụ gian lận, trêu chọc bạn bè ở trường học. Khi tình yêu đến với hai người cũng là lúc Phong phải tan biến. Sau khi ra rạp trong ba ngày 31/1 và 1-2/2, phim tạm dừng chiếu vì dịch viêm phổi Vũ Hán. Trong thời gian tới, phim sẽ được phát hành trở lại. |
Trailer phim Bí mật của gió
Phong Kiều thực hiện