Chỉ 4 tháng nữa, Vua Charles III chính thức đăng quang vai trò quân vương Anh trong một buổi lễ được cho là đầy sự xa hoa và lộng lẫy tại Tu viện Westminster, cạnh vợ ông - tân Vương hậu Camilla.
Tuy nhiên, có một câu hỏi lớn được đặt ra: Sau những thông tin gây sốc được đưa ra trong cuốn hồi ký Spare, liệu con trai út của nhà vua - Hoàng tử Harry - có về Anh để dự đại lễ, và liệu anh có đưa vợ Meghan Markle, cùng hai con Archie, Liliber theo cùng không? Theo Page Six, Harry và Meghan chắc chắn vẫn được mời về dự lễ, và những người làm việc ở cung điện cho hay điều này đúng. Tuy nhiên, nhà sử học hoàng gia Hugo Vickers, một người bạn của gia đình hoàng gia, dự đoán hoàng tử 38 tuổi sẽ không nhận lời.
"Harry đã thể hiện rõ rằng anh ấy có những điều kiện nhất định trước khi nhận bất cứ lời mời nào", Vickers nói với Page Six. "Luôn có thể hòa giải nếu cả hai bên sẵn sàng làm như vậy... nhưng tôi không nghĩ phía Harry sẽ nhúc nhích. Anh ấy cho mình không làm sai điều gì, nên đây không phải là một khởi đầu tốt".
Nhà sử học cũng nói: "Tôi mong Harry đừng đến, vì chuyện này có thể ảnh hưởng đến buổi lễ đăng quang. Đây cũng là lý do vì sao hoàng gia không mời các nhà vua, hoàng hậu khác tới dự".
Trong cuộc phỏng vấn với tờ Telegraph, được quay tại biệt thự ở Montecito, bang California, Harry nhấn mạnh anh muốn một lời xin lỗi từ gia đình, sau khi đưa ra hàng loạt tuyên bố gây sốc trong cuốn hồi ký Spare, buộc tội gia đình đối xử với anh như thể anh bị "ảo tưởng và hoang tưởng".
Nói về cách hành xử tồi tệ của gia đình đối với Meghan, bao gồm cả việc rò rỉ những câu chuyện tiêu cực cho báo chí, Harry viết: "Mọi người biết mọi người đã làm gì, và bây giờ tôi cũng biết lý do vì sao mọi người làm thế. Mọi người đã bị phát hiện rồi, vậy thì hãy thú nhận đi".
Một nguồn tin hoàng gia nói với Sunday Times rằng họ tin một cuộc họp hòa giải giữa hai bên sẽ sớm diễn ra, cho biết thêm cuộc họp này cần được tổ chức trước lễ đăng quang vào ngày 6/5. "Tất cả các bên sẽ cần có sự linh động, nhưng cuộc gặp mặt này có thể được thực hiện và khắc phục được", nguồn tin nói. "Harry cần có mặt ở đây, trong căn phòng cùng nhà vua và Thân vương xứ Wales, một số thành viên khác của gia đình và vài người anh ấy tin tưởng, luôn đứng sau ủng hộ, để anh ấy không có suy nghĩ mình bị phục kích. Họ có thể là người nào đó như Ed Lane Fox (cựu thư ký riêng của Harry) và Christopher (cựu thư ký riêng của cố Nữ hoàng từng đưa ra những lời khuyên cho nhà Sussex)".
Thân vương và Vương phi xứ Wales được cho là cảm thấy tức giận bởi hồi ký của Harry. Một nguồn tin thân cận với William nói với The Times: "Không phải tất cả mọi người ở đây đều biết cư xử, nhưng Harry đáng ra có thể ngồi xuống và nói rằng: 'Chúng ta đều đã cư xử không đúng'. Việc này đòi hỏi sự linh hoạt, mềm dẻo - điều mà Harry không giỏi lắm".
Theo nhà sử học Vickers, Hoàng gia Anh cần học hỏi và tìm kiếm sự hướng dẫn từ cố Nữ hoàng Elizabeth II, cho biết: "Nữ hoàng từng rất xuất sắc trong việc hòa giải suốt cuộc đời bà, khi thỏa thuận với Nhật Bản, với Đức. Bà ấy là người ngoại giao ở cấp độ quốc tế và cả cấp độ cá nhân".
Hoàng tử Harry có một số điểm tương đồng với Công tước xứ Windsor, người thoái vị vào tháng 12/1936 để kết hôn với người phụ nữ Mỹ đã ly hôn tên Wallace Simpson. Người này sau đó trở thành nữ Công tước xứ Windsor.
Vickers chỉ ra rằng từng có những ồn ào xoay quanh việc Công tước xứ Windsor có về dự lễ đăng quang của cháu gái, Nữ hoàng Elizabeth II, hồi tháng 6/1953 hay không. Những bức ảnh được chụp sau đó cho thấy ông đã theo dõi sự kiện này trên tivi từ Paris, Pháp.
"Công tước xứ Windsor khi đó đã không được mời đến dự lễ đăng quang", Vickers nói. "Những cuộc đàm phán khá phức tạp thông qua các luật sư của ông ấy đã đi đến kết luận rằng ông ấy sẽ đưa ra một tuyên bố, trong đó nói rõ việc một vị vua tiền nhiệm tham dự lễ đăng quang của người kế vị là không phù hợp. Trước đó, cũng có những lo ngại ông ấy sẽ về London".
Tuy trong một tuần, Harry đã nhận trả lời 4 cuộc phỏng vấn trên truyền hình, cùng hai cuộc phỏng vấn đã được ghi hình trước đó, để quảng bá cho cuốn hồi ký, cả Hoàng gia Anh, bao gồm anh trai William và Vua Charles III, vẫn giữ im lặng trước những cáo buộc trong sách.
"Tôi nghĩ Hoàng gia Anh đã rất hợp lý khi quyết định giữ im lặng", Vickers nói.
Hướng Dương (Theo Page Six)