Harry chụp ảnh cùng quân nhân Ukraine bị thương Vasyl, 38 tuổi, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Ukraine hôm 12/9. Ảnh: Reuters
"Cuốn sách chỉ là những chỉnh sửa cho những câu chuyện bị lan truyền. Tôi không cho rằng mình đã bêu xấu gia đình. Đó là thông điệp khó nói, nhưng tôi đã làm theo cách tốt nhất có thể. Lương tâm tôi trong sạch", Harry trả lời phỏng vấn Guardian tại Kiev cuối tuần qua.
Sau đó, anh khẳng định: "Không phải trả thù, mà là trách nhiệm". Harry tiết lộ thêm lời khuyên Meghan dành cho anh chỉ đơn giản là: "Hãy cứ nói sự thật".
Cũng nhân dịp sinh nhật lần thứ 41, Công tước xứ Sussex nói muốn dành nhiều thời gian hơn ở Anh trong năm tới, vì "mối quan tâm chính là cha tôi". Trước đó, Harry có cuộc gặp gỡ kéo dài 54 phút với Vua Charles III sau 19 tháng xa cách vào chiều 10/9, với mong muốn hàn gắn rạn nứt.
Harry đến thăm đài tưởng niệm binh lính Ukraine và nước ngoài tại Quảng trường Độc lập Maidan ở Ukraine hôm 12/9. Ảnh: Emmi Korhonen
Spare dài 416 trang, xuất bản năm 2023, của Harry từng khiến hoàng gia Anh chấn động. Trong sách, Công tước xứ Sussex kể bị William xô ngã, tố cha ưu tiên lợi ích riêng. Sách cũng đề cập chuyện anh từng dùng cocaine, cần sa, nấm ảo giác và mê series Friends. Hồi ký này nhanh chóng trở thành sách phi hư cấu bán chạy nhất lịch sử tại Anh.
Một nguồn tin hoàng gia tiết lộ với Daily Mail rằng Harry đang "hối tiếc về một số hành động" và muốn "đặt lại mối quan hệ với gia đình và người dân Anh". Trong khi đó, Vua Charles III được cho là cũng mong có thể gần gũi hơn với các cháu Archie và Lilibet, những người ông chưa gặp suốt ba năm qua.
Mặc dù vậy, Thân vương William vẫn từ chối gặp em trai. Truyền thông Anh cho biết năm 2023, Vua Charles III từng cầu xin hai con trai "đừng biến những năm tháng cuối đời của ông thành đau khổ".
Harry tham gia hoạt động của Giải thưởng Diana tại London hôm 11/9. Ảnh: Aaron Chown
Chuyến trở về Anh kéo dài bốn ngày của Harry khép lại bằng sự kiện gắn liền với Giải thưởng Diana. Người phát ngôn cho biết Harry "rất vui khi được trở lại, gặp lại bạn bè, đồng nghiệp và tiếp tục ủng hộ các hoạt động đầy ý nghĩa".
Ngay khi rời Anh, Harry bí mật di chuyển bằng máy bay đến Ba Lan, sau đó đi tàu hỏa tới thủ đô Ukraine vào sáng 12/9. Tại đây, con trai út Vua Anh có mặt trong vai trò người sáng lập Invictus Games để bày tỏ sự ủng hộ với hàng chục nghìn cựu binh Ukraine bị thương trong chiến tranh.
Tùng Anh (Theo Mail)