
Hoàng tử Harry phát biểu ở lễ bế mạc Invictus Games 2025 tại Canada. Ảnh: PA
Trong cuộc phỏng vấn gần đây với tờ US Weekly, Công tước xứ Sussex chia sẻ về mối liên hệ sâu sắc với thành phố Birmingham, Vương quốc Anh, nơi Invictus Games sẽ diễn ra vào năm 2027. "Birmingham đối với tôi là một nơi có vô vàn cảm xúc. Nhiều người trong số các vận động viên của Invictus Games đã tỉnh dậy ở Birmingham, sau khi bị đánh bom ở Afghanistan", Harry nói với tờ báo Mỹ. Nằm ở hạt West Midlands của Vương quốc Anh, thành phố Birmingham là nơi đặt trụ sở của Bệnh viện Queen Elizabeth, điểm điều trị đầu tiên cho các binh sĩ Anh bị thương trong các cuộc xung đột ở nước ngoài.
Trước đó, Harry cũng từng khẳng định niềm vui mừng khi Invictus Games 2027 được quay trở về nước Anh - nơi nó được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014. Hơn một thập kỷ trước, Harry đã sáng lập Invictus Games - thế vận hội dành cho các cựu thương bệnh binh - sau hai lần phục vụ tại Afghanistan trong quân đội Anh. Kể từ đó, Invictus Games được tổ chức trên khắp thế giới, bao gồm London, Orlando, Sydney, The Hague, Düsseldorf và Canada.

Meghan sánh đôi Harry tại Invictus Games 2025 ở Canada. Ảnh: Samir Hussein
Trong cuộc phỏng vấn, Harry còn bày tỏ cảm kích trước sự ủng hộ của Meghan trên Instagram trong suốt kỳ Invictus Games 2025 vừa qua tại Vancouver và Whistler, Canada. Anh cho biết nữ công tước, 43 tuổi, đã là "một phần của cộng đồng này kể từ sau Thế vận hội Orlando năm 2016". "Đã có rất nhiều kỷ niệm đặc biệt", anh nói thêm.
Meghan từng cùng Harry tham dự Invictus Games ở Düsseldorf, The Hague và Sydney trong những năm qua. Cô cũng tham gia cùng chồng tại Vancouver cho lễ khai mạc sự kiện năm nay và ở lại trong 5 ngày trước khi quay về Montecito sớm để chăm sóc hai con.
Khi về Mỹ, Meghan tiếp tục thể hiện sự ủng hộ dành cho chồng trên tài khoản Instagram mới ra mắt với nhiều bài đăng, trong đó có bức ảnh chụp những món quà cô mang về từ Canada cho Archie và Lilibet. Trong chú thích, cô viết: "Một chút hương vị Canada và Invictus Games cho các con nhỏ của chúng ta! Cổ vũ anh (Harry), từ nhà!".
Khi được hỏi về thông điệp ngọt ngào của Meghan, Harry nói với US Weekly: "Vâng, lời nhắn trên Instagram của cô ấy rất ngọt ngào. Tôi rất trân trọng".
Meghan cũng bày tỏ niềm tự hào về Harry sau khi công tước nhận được tràng pháo tay dài trong lễ bế mạc đầy cảm xúc, có sự tham dự của Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Công tước đã rơi nước mắt khi ông Trudeau nói về tác động của Harry đối với cuộc sống của rất nhiều cựu chiến binh và gia đình của họ với công việc và sự cống hiến của anh. Meghan đã ghi lại khoảnh khắc này trên tài khoản Instagram kèm chú thích: "Rất tự hào về anh".
Ngôi sao phim Suits cũng kỷ niệm ngày lễ tình nhân phải xa chồng bằng một bức ảnh tình tứ cho thấy Harry tạm dừng bữa tối gồm cá, khoai tây chiên và bánh mì kẹp thịt ở ngoài trời để trao cho vợ nụ hôn dịu dàng.
Tùng Anh (Theo Mail)