Công tước xứ Sussex cùng với vợ Meghan Markle đã ký kết một số dự án kinh doanh kể từ khi chuyển đến Mỹ vào năm ngoái. Gần đây nhất, anh tiết lộ rằng đang viết một cuốn sách kể về những thăng trầm của cuộc đời mình từ trước đến nay.
Trong khi một số người lo sợ những "sự thật" về hoàng gia sẽ bị tiết lộ trong cuốn sách thì nhà sử học Tessa Dunlop lại tỏ ra thông cảm cho Harry.
Phát biểu trên podcast Palace Confidential của Mail, Tessa tuyên bố: "Tôi nghĩ anh ấy đang bị mắc kẹt trong cơn ác mộng buộc phải tồn tại khi cạnh tranh với hoàng gia".
Khi được hỏi liệu Hoàng tử Harry có thể tự rút lui khỏi ánh đèn sân khấu hay không, nhà sử học nói: "Tôi nghĩ rằng anh ấy không biết cách rút lui đâu. Anh ấy hơi nghiện nó. Nó rất gây nghiện, sự nổi tiếng và giàu có. Đó là một thứ chứa đầy chất adrenaline gây nghiện. Anh ấy đang rơi xuống vực. Tôi khá lo cho anh ấy. Rõ ràng là không chỉ về tiền mà còn là cả sự nổi tiếng. Anh ấy thích nó".
Hồi ký của Harry sẽ được phát hành vào cuối năm 2022 và được chắp bút bởi JR Moehringer - người từng viết cuốn hồi ký gây tranh cãi của cựu vận động viên quần vợt số 1 của Mỹ, Andre Agassi.
Trong tuyên bố ra mắt sách, Công tước xứ Sussex cho biết anh "rất vui khi mọi người được trực tiếp đọc lời tường thuật về cuộc đời mình một cách hoàn toàn chính xác và trung thực".
Tuy nhiên, cuốn sách này hầu như không được hoàng gia chào đón. Điện Buckingham được cho là đã nhận được cảnh báo rằng họ "nên sợ" về những tình tiết trong sách. Bên cạnh đó, hoàng gia cũng lo ngại rằng cuốn sách có thể gây hại cho việc lên ngôi của Thái tử Charles và Hoàng tử William có thể sẽ là người hứng chịu hậu quả tồi tệ nhất do cuốn hồi ký của Harry gây ra vì nó liên quan đến "tương lai" của William.
Tùng Anh (Theo Daily Star)