Hôm 24/5, Hoàng tử Harry, 37 tuổi, được nhìn thấy đạp xe cùng một người bạn ở Montecito, California, cùng sự hộ tống của một vệ sĩ. Người này được xác định là Alberto Alvarez, vệ sĩ của các ngôi sao.
Theo NY Post, Alvarez, 45 tuổi, là trưởng bộ phận an ninh của cố ca sĩ Michael Jackson, khi anh qua đời vào tháng 6/2009. Alvarez từng làm chứng ở tòa và là người đầu tiên gọi cảnh sát sau khi phát hiện ra ông hoàng nhạc pop gục trên giường ngủ.
Alvarez cũng từng tiết lộ đã được yêu cầu phải giấu các loại thuốc do bác sĩ Conrad Murray kê cho Jackson. Murray bị kết tội giết người không cố ý vào năm 2011 sau cái chết của Jackson do kê thuốc gây mê propofol để điều trị chứng mất ngủ cho ông hoàng nhạc pop. Murray bị kết án 4 năm tù, được trả tự do sau hai năm.
Một nguồn tin nói với Sun rằng Alvarez - cũng từng làm việc cho ban nhạc One Direction - là người "rất phù hợp" cho Harry, do hoàng tử liên tục phàn nàn về nhu cầu được bảo vệ cấp cao.
"Alberto từng làm việc cho các ngôi sao lớn nhất nên anh ấy biết mọi phương pháp để giúp cho cặp vợ chồng cựu hoàng gia không bị tổn hại", người này nói. "Anh ấy rất kín đáo và từng cực kỳ trung thành với Michael Jackson".
An ninh là một trong những phàn nàn chính của nhà Sussex trong cuộc phỏng vấn gây sốc với bà hoàng truyền thông Oprah Winffey năm ngoái. Cả hai đều than vãn vì mất đi sự bảo vệ - ước tính trị giá 5,5 triệu USD một năm. Hoàng tử từng nói đây lý do khiến họ gấp rút chuyển từ Canada đến California, nơi đạo diễn Tyler Perry đề nghị họ ở trong biệt thự của ông và hỗ trợ an ninh cho họ.
Harry thậm chí đưa chuyện này ra tòa, phàn nàn rằng anh "thấy không an toàn" khi trở về Anh nếu không có sự bảo vệ của cảnh sát - quyền lợi mà hoàng tử mất đi do rút khỏi các nhiệm vụ hoàng gia.
Hướng Dương (Theo NY Post)